Gợi ý các điểm du lịch gần TP HCM cho du khách kết hợp dịp xem diễu binh 30/4
Đến TP HCM tham gia các hoạt động kỷ niệm 50 ngày thống nhất đất nước, bạn có thể kết hợp du lịch tại các địa danh lân cận trong 2-3 ngày để “tận dụng” hết những ngày nghỉ lễ đáng quý.
Mũi Né, Bình Thuận
Chỉ cách TP HCM khoảng 4 – 5 tiếng chạy xe, Mũi Né Bình Thuận là điểm đến lý tưởng nếu du khách đang tìm một nơi vừa có biển xanh, nắng vàng, đồi cát mênh mông lại vừa đậm chất địa phương. Một chuyến đi 2 – 3 ngày thôi cũng đủ để du khách “sạc lại năng lượng”, đắm mình trong thiên nhiên và tận hưởng ẩm thực biển tươi ngon đến khó cưỡng.

Xuất phát từ TP HCM, du khách có thể ghé qua thành phố Phan Thiết thăm một số địa điểm như khu di tích trường Dục Thanh, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy học; dinh Vạn Thủy Tú, nơi có bộ xương cá voi lớn nhất Đông Nam Á và thưởng thức các loại đặc sản nổi tiếng nơi đây.
Trong những ngày ở Mũi Né, ngoài tắm biển ăn hải sản, du khách cũng có thể ghé tới đồi cát trắng (Bàu Trắng) để trải nghiệm đi xe jeep hay xe ATV hoặc là tới hải đăng Kê Gà, suối Tiên, làng chài Mũi Né, Tháp Chăm Pô Sah Inư & Lầu Ông Hoàng,… để tham quan.
Hồ Tràm, Bà Rịa - Vũng Tàu
Vũng Tàu là điểm đến được rất nhiều du khách lựa chọn để kết hợp du lịch ở TP HCM nên sẽ rất đông đúc. Nếu không muốn ồn ào, xô bồ du khách có thể chọn lưu trú ở các khu xa trung tâm thành phố như khu vực Hồ Tràm. Không như những bãi biển đông đúc khác, ở Hồ Tràm du khách có thể nghe tiếng sóng vỗ rì rào, dạo bước giữa rừng phi lao và tận hưởng không gian yên bình hiếm có.

Hồ Tràm là một đoạn bờ biển dài nằm giữa Long Hải và Bình Châu, thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cách TP HCM khoảng 120 km. Thời gian di chuyển từ TP HCM đến Hồ Tràm khoảng hai tiếng rưỡi theo CT01 và quốc lộ 51.
Đến Hồ Tràm, du khách có thể thư giãn ở suối khoáng Bình Châu, khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, ngắm hoàng hôn từ cầu đi bộ trên biển, vui chơi ở khu bảo tồn thiên nhiên Cicada Hồ Tràm, thăm trang trại bò sữa Long Thành, cảng cá Bình Châu.
Hồ Trị An, Đồng Nai
Sau những ngày vui chơi hết mình ở thành phố, du khách bỗng muốn nghe tiếng gió thổi qua rừng, tiếng chim kêu, tiếng nước vỗ bờ, có những phút giây thư giãn, hòa mình với thiên nhiên thì Hồ Trị An sẽ là điểm đến lý tưởng. Cách Sài Gòn chỉ hơn 2 tiếng chạy xe, nơi đây là một thiên đường xanh đúng nghĩa với vẻ đẹp mộc mạc, hoang sơ và tĩnh lặng đến lạ.

Trị An là hồ nhân tạo lớn, được hình thành từ đập thủy điện Trị An trên sông Đồng Nai, nhưng thiên nhiên ở đây thì chẳng nhân tạo chút nào. Đến đây, du khách có thể cắm trại bên hồ để tận hưởng cảm giác ngủ giữa thiên nhiên. Sáng thức dậy đón bình minh mờ sương trên mặt hồ, chiều ngắm hoàng hôn phản chiếu lấp lánh mặt nước, đêm đến lại nằm nghe tiếng côn trùng, nhìn trời sao quả là một cảm giác khó tìm giữa thành phố. Ngoài cắm trại, du khách cũng có thể dành thời gian khám phá Rừng Mã Đà, Đảo Ó cũng rất thú vị.
Núi Bà Đen, Tây Ninh
Núi Bà Đen được coi là nóc nhà của vùng Đông Nam Bộ, nằm ở ngoại ô thành phố Tây Ninh. Cách TP HCM khoảng 100km, nên từ thành phố du khách chỉ mất khoảng 2 tiếng – 2 tiếng rưỡi qua Quốc lộ 22 là tới được chân núi Bà Đen. Đây là địa điểm thích hợp với những khách có nhu cầu khám phá thiên nhiên, kết hợp du lịch tâm linh. Hiện cũng là thời điểm thuận lợi để tới Bà Đen vì thời tiết khô ráo, ít mưa.

Đến Núi Bà Đen, du khách có thể lựa chọn 2 hình thức đi cáp treo hoặc leo bộ. Lên tới đỉnh, du khách sẽ được chiêm ngưỡng một khung cảnh tuyệt đẹp với mây vờn chân, gió lồng lộng và bầu trời gần ngay trước mắt.
Ngoài cảnh đẹp, núi Bà Đen còn là nơi hành hương nổi tiếng bậc nhất Nam Bộ, với chùa Bà Đen nằm giữa lưng chừng núi. Nhiều người đến đây để cầu bình an, sức khỏe, công danh. Dịp lễ Tết, rằm tháng Giêng, nơi đây thu hút hàng vạn người từ khắp nơi đổ về. Trên đỉnh núi, du khách sẽ bắt gặp Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn bằng đồng cao tới 72m, sừng sững giữa trời xanh. Cảm giác đứng trước tượng thật sự choáng ngợp và thanh tịnh.
Tin liên quan
Sau thông tin hàng loạt khách sạn, nhà hàng có view xem diễu binh đẹp đã hết chỗ, mọi người lại càng nôn nao, không biết phải “săn chỗ đẹp” thế nào để xem diễu binh, diễu hành một cách trọn vẹn nhất.
Sau khi đi qua Hội trường Thống Nhất, lực lượng diễu binh, diễu hành chia làm 4 hướng và di chuyển về điểm tập kết. Các tuyến đường đoàn đi qua có màn hình LED cỡ lớn giúp người dân dễ dàng theo dõi.
Chia sẻ về hành trình của mình, chàng trai khuyết tật – Nguyễn Viết Quân, nói: “Tôi muốn được tận mắt nhìn thấy những vùng đất thiêng liêng mà cha ông ta đã hy sinh máu xương để giữ lấy tự do. Tôi cũng muốn được thấy sự phát triển, hòa bình của đất nước mình, không qua màn hình mà qua đôi mắt và trái tim đầy cảm xúc”.