Không thể ngờ được: Gã đàn ông giả danh tiếp viên hàng không, bay "đi ké" suốt 6 năm không tốn đồng nào
Với danh tính giả là tiếp viên hàng không, Alexander đã "đi ké" trót lọt hơn 120 chuyến bay mà không tốn đồng nào. Đây quả là một phi vụ làm dấy lên lo ngại về lỗ hổng trong quy trình kiểm tra nhân thân và hệ thống đặt chuyến bay nội bộ của các hãng hàng không.
Đối với nhiều người, một tấm vé máy bay để đi lại là vấn đề tài chính khá nhức đầu chứ chẳng phải chuyện đùa. Ấy thế mà với người đàn tông tên Tiron Alexander (35 tuổi, sống tại Mỹ) thì đó lại là một câu chuyện có phần hi hữu, khi anh ta có thể "bay như chim" nhờ những tấm vé giả.
Theo tin tức từ Mỹ, Alexander đã hóa thân thành những tiếp viên hàng không, lợi dụng lỗ hổng an ninh để có thể "đi lậu" thoải mái cho đến khi bị phát hiện. Anh ta đã thực hiện hành vi này từ năm 2018 đến 2024 với hơn 120 chuyến bay.
Thực tế, Alexander từng được một hãng hàng không ở Dallas tuyển dụng vào năm 2015. Với chút "vốn liếng" mong manh trong ngành, anh ta đã sử dụng đặc quyền từ hệ thống đặt vé nội bộ, vốn cho phép tiếp viên và phi công của nhiều hãng hàng không ở Mỹ được quyền bay miễn phí.

Alexander đã giả "sương sương" khoảng 30 mã số nhân viên để mạo danh tiếp viên của 7 hãng hàng không. Nhờ đó, anh ta có thể đặt vé máy bay miễn phí.
Không chỉ dừng lại ở việc tận hưởng những chuyến bay 0 đồng, Alexander còn xâm nhập vào khu vực an ninh của sân bay quốc tế Fort Lauderdale-Hollywood như chốn không người, với những tấm vé giả mạo.
Bộ Tư Pháp Mỹ khẳng định: "Đây là ví dụ điển hình về việc lạm dụng hệ thống nội bộ hàng không một cách có tổ chức và nguy hiểm". Hiện tại, người này đã bị tòa án Nam Florida kết tội "lừa đảo" và "xâm nhập trái phép khu vực an ninh sân bay".
Sự việc làm dấy lên lo ngại về lỗ hổng trong quy trình kiểm tra nhân thân và hệ thống đặt chuyến bay nội bộ của các hãng hàng không. Vụ án được phát hiện và điều tra bởi Cơ quan An ninh Giao thông (TSA), chi nhánh tại Atlanta, bang Georgia (Mỹ).
Tin liên quan
Ghế 11A - nơi hành khách duy nhất sống sót trong thảm kịch hàng không Air India. Thế nhưng trước đây, ghế 11A không được các chuyên gia xếp vào nhóm an toàn nhất trên máy bay.
Mặc quần legging lên máy bay không phải là điều "cấm kỵ", song đó không phải lựa chọn tối ưu về mặt an toàn, vệ sinh và sức khỏe. Điều này đã được chuyên gia hàng không cảnh báo.
Công ty phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SAGS) chấm dứt hợp đồng với hãng hàng không Vietjet Air của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo.