Du khách Anh đi bộ 15.000 km tới Việt Nam và cái kết không ngờ
Khởi hành từ Anh với mục tiêu đi bộ 15.000 km đến Việt Nam, Luke Deakin không ngờ hành trình độc hành ấy lại mang đến cho anh tình yêu, một người bạn đời và cả một chú chó hoang trở thành gia đình.
Từ lời hứa ngẫu hứng trong chuyến ghé Đà Nẵng năm 2023, Luke Deakin, 32 tuổi, bắt đầu cuộc đi bộ từ quê nhà ở Anh hướng về Việt Nam vào tháng 9/2024. Sau hơn một năm băng qua nhiều quốc gia và vùng khí hậu khắc nghiệt, anh đã tới Kazakhstan, hoàn thành hơn một nửa chặng đường dự kiến.
Sophie tại Kazakhstan (Ảnh: NVCC)
Hành trình vốn được lên kế hoạch cho một người dần thay đổi khi Luke gặp lại Sophie – cô gái anh quen ở Hà Nội năm 2022. Ban đầu chỉ là bạn thân với chung niềm đam mê xê dịch, Sophie nhận lời đi cùng Luke khi anh đang ở Thổ Nhĩ Kỳ, dự định chỉ trong một tháng. Nhưng giữa khung cảnh Cappadocia rực nắng và khinh khí cầu, Luke nhận ra chuyến đi trở nên trọn vẹn hơn khi có cô bên cạnh. Anh ngỏ lời, và Sophie đồng ý.
Gia đình nhỏ của họ được hoàn thiện tại Georgia, nơi Luke và Sophie cứu sống Belle – một chú chó hoang bị xe đâm trọng thương. Trải qua 7 ca phẫu thuật, Belle hồi phục và trở thành người bạn đồng hành thứ ba. Từ đó, mỗi ngày của họ là những bước chân dài, những đêm cắm trại, tiếng cười và sự sẻ chia giữa thiên nhiên khắc nghiệt.
Hành trình không thiếu thử thách: ngủ giữa tuyết Siberia, đối mặt dấu chân gấu trong rừng Thổ Nhĩ Kỳ hay những ngày lạnh đến mức không thể chợp mắt. Tháng 12, Luke tạm dừng để sang Việt Nam hỗ trợ người dân vùng lũ, gây quỹ được khoảng 60.000 USD cho 600 gia đình, trước khi quay lại Kazakhstan tiếp tục chặng đường sa mạc khắc nghiệt nhất.
Luke tin rằng không cần phải mạnh mẽ mỗi ngày, chỉ cần không dừng lại. “Hãy cứ bắt đầu”, anh nói – bởi chính sự ngây thơ ban đầu đã dẫn anh tới một hành trình vượt xa mọi dự tính.
Xem thêm: Bán tài sản, đạp xe 20.000 km từ Tây Ban Nha đến Việt Nam vì hành trình nhân ái
Tin liên quan
Du lịch Việt Nam đã mang đến cho du khách 2 trải nghiệm đối lập, từ nhịp sống đô thị sôi động đến miền sông nước chậm rãi.
Hình ảnh một du khách nước ngoài buộc phải bỏ lại chiếc chổi đót tại sân bay Tân Sơn Nhất gây xôn xao mạng xã hội, gợi nhớ trường hợp du khách Mexico từng phải để lại ngựa vàng mã ở Nội Bài hai năm trước.
Từng sống trong nhà tạm trên núi đá, dùng nước mưa để lắng cặn, giờ đây, Giàng Mí Giáo đã có thu nhập hơn 12 triệu/tháng nhờ nghề chở khách Tây du lịch.
















