Đà Lạt - Thiên đường hoa dã quỳ tháng 11
Tháng 11 về, Đà Lạt bừng tỉnh, trở thành thiên đường rực rỡ sắc vàng của dã quỳ. Những con đường nhỏ quanh co, những triền đồi thấp thoáng, trở thành điểm check-in lý tưởng cho du khách.
Cuối thu đầu đông, trên các triền đồi, cung đường quanh thành phố mộng mơ - Đà Lạt lại được phủ vàng bởi sắc màu của hoa dã quỳ, tạo nên khung cảnh rực rỡ.
Từ tháng 10 đến tháng 1, Đà Lạt bước vào mùa dã quỳ khoe sắc, thời điểm nhiều du khách đổ về ăn ánh nắng vàng len qua từng cánh hoa.
Năm nay, đường vành đai hồ Tuyền Lâm, hướng khu du lịch Thác Bảo Đại - Huyền Trân Công Chúa (phường Xuân Hương) là điểm ngắm hoa được nhiều người yêu thích.
Theo gợi ý từ nhiếp ảnh gia Phan Quốc Dũng (Đà Lạt), từ đầu đường vành đai, du khách có thể rẽ vào con đường đất khoảng 400m sẽ bắt gặp những khóm dã quỳ lớn, nở rộ rực rỡ ở làng Quảng Thừa - Một góc check-in mới giữa mùa vàng cao nguyên.
Không chỉ ở gần hồ Tuyền Lâm, hoa dã quỳ còn nở rất nhiều ở khu vực chân đèo Prenn, tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng. Du khách có thể đến đây ngắm hoa, chụp ảnh rất đẹp.
Hoa dã quỳ còn được gọi là hướng dương Mexico hay sơn quỳ, cúc quỳ. Tuy không nở to như hướng dương, nhưng nhờ mọc thành từng bụi cao 2 - 3m, khi hoa bung nở tạo nên một bức tranh rực rỡ sức sống.
Đứng trên tảng đá đặc trưng giữa đồi, du khách có thể ghi lại những khung hình ấn tượng với bức tường hoa vàng và rừng thông xanh thăm thẳm phía sau.
Chưa hết, nằm cách trung tâm Đà Lạt khoảng 30km, Đạ Ròn, xã Đơn Dương cũng là một trong những tọa độ ngắm hoa dã quỳ ấn tượng với triền đồi phủ vàng màu hoa.
Theo kinh nghiệm của ANG, sáng sớm hoặc cuối chiều là thời điểm lý tưởng để chụp ảnh, khi ánh nắng dịu nhẹ, tọa nên bức tranh cao nguyên rực rỡ với sắc vàng của dã quỳ điểm xuyết giữa trời xanh và rừng thông trải dài.
Khu vực Đại học Đà Lạt (phường Lâm Viên) cũng là một điểm ngắm hoa dã quỳ ấn tượng. Trường này nằm trên một triền đồi thông thơ mộng giữa trung tâm thành phố. Mỗi khi chớm đông, sân trường lại rực rỡ sắc vàng cam của hoa dã quỳ, mang đến vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng đặc trưng của cao nguyên.
Theo nhiếp ảnh gia Quốc Huy (Đà Lạt), năm nay lượng hoa trong khuôn viên trường không nhiều như trước, song vẫn là điểm dừng chân đáng ghé thăm. Dọc theo những con dốc thoai thoải, du khách có thể vừa ngắm sắc hoa nở rộ, vừa chiêm ngưỡng các công trình kiến trúc cổ kính mang dấu ấn thời gian.
(Theo Znew)
Xem thêm: National Geographic: Đà Lạt là "nơi bình minh thuộc về mây trời"
Tin liên quan
National Geographic - tạp chí du lịch nổi tiếng của Mỹ đã ca ngợi đảo Cát Bà là "sân chơi" lý tưởng cho người mê leo núi, khám phá hang động và chinh phục những vách đá vôi hướng ra biển.
14 ngày lang thang Mông Cổ là hành trình đầy vất vả của anh Đỗ An Ninh (32 tuổi, Hà Nội). Thế nhưng, anh cảm thấy xứng đáng vì được chiêm ngưỡng khung cảnh ngoạn mục.
Voi Mẹp – Pa Thiên được ví như "nóc nhà xanh" của Quảng Trị. Đó là nơi, du khách được trải nghiệm băng qua rừng nguyên sinh, vượt dốc cao, chạm mây ngàn để thưởng ngoạn cảnh quan hoang sơ hùng vĩ.














