Phát hiện 2 thác nước hoang sơ giữa rừng già phía tây Quảng Ngãi: Có tiềm năng phát triển du lịch khám phá, trải nghiệm
2 thác nước hoang sơ mới được tìm thấy giữa rừng già thuộc địa phận xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây là xã Hiếu, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum).
Ngày 14/7, ông Đặng Đình Toán - Phó Chủ tịch xã Kon Plông cho biết, địa phương phát hiện 2 thác nước hoang sơ nằm giữa rừng già. Địa phương đã tổ chức các chuyến khảo sát các cảnh quan thiên nhiên trên địa bàn để nghiên cứu phát triển du lịch trải nghiệm. Trong chuyến đi này, đoàn khảo sát đã phát hiện 2 thác nước nằm giữa rừng già tự nhiên.
Thác đầu tiên được người dân đặt tên là Sơ Roách, nằm tại thôn Kon Plông, xã Kon Plông. Thác thứ hai được đặt tên là Hơ Kook, nằm trong khu vực quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Thạch Nham.

Cả 2 dòng thác cách trung tâm xã gần 20 km, đường đi chủ yếu là đường lâm sinh xuyên qua những cánh rừng già và còn nhiều khó khăn cho việc tiếp cận.
Địa phương nhận định, cả hai thác nước này đều có tiềm năng để phát triển du lịch khám phá, trải nghiệm. Hiện xã đang lên kế hoạch để phát triển du lịch ở các khu vực thác nói trên.
Ngoài 2 thác nước trên, ông Đặng Đình Toán cho biết thêm, người dân địa phương còn cung cấp thêm thông tin về 8 thác nước khác nằm trong rừng già. Sắp tới chính quyền xã Kon Plông sẽ tiến hành khảo sát tiếp các thác nước còn lại để phát triển du lịch.

Ở độ cao trên 1.200 m so với mực nước biển, giống như Măng Đen, xã Kon Plông có nhiệt độ trung bình từ 16 - 20 độ C. Với địa hình chủ yếu là đồi núi, độ che phủ rừng đạt 82%, nơi đây có nhiều danh lam thắng cảnh, hồ thác, suối đá và văn hóa bản địa nguyên sơ.
Xem thêm: Đảo Bình Hưng – Viên ngọc mộc mạc giữa lòng biển khơi
Tin liên quan
Mũi Lay là một mũi đá nhô ra biển sở hữu cảnh đẹp vừa hùng vĩ, vừa nên thơ, được ví như "viên ngọc ẩn" của vùng biển Cửa Tùng, Quảng Trị.
Long Sơn là ngôi chùa lâu đời ở Nha Trang, sở hữu bức tượng Phật Tổ ngoài trời lớn nhất được ghi tên trong sách kỷ lục Guiness Việt Nam. Nếu có dịp đến Nha Trang, đừng quên dành thời gian ghé chùa tham quan vãn cảnh nhé!
Đồng muối Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) không chỉ là nơi làm ra muối - thứ gia vị đời thường mà còn là tựa như một bản giao hưởng lặng lẽ giữa trời và đất, giữa con người và biển cả.
Bài mới

Sau khi bị hành hung tại tiệm photobooth, 1 trong 2 cô gái đã đăng video cùng bài viết tố cáo hành vi côn đồ của du khách Hàn Quốc.