Biến đảo hoang giữa lòng hồ Núi Cốc thành vườn hoa chữa lành hút khách
Cặp vợ chồng quê Thanh Hóa không thể ngờ rằng, quyết định mua hòn đảo nhỏ giữa lòng hồ Núi Cốc lại mở ra một hành trình rất đặc biệt...
Hồ Núi Cốc còn được ví như "Vịnh Hạ Long" thu nhỏ giữa lòng Thái Nguyên. Đây là hồ nước nhân tạo có diện tích lên đến 25km2 với 89 hòn đảo lớn nhỏ trong hệ sinh thái tách biệt khỏi sự ồn ào của phố xá.
Nằm giữa lòng hồ Núi Cốc có một hòn đảo được phủ kín hoa lá. Nơi ấy được gọi trìu mến là "đảo hoa". Đây là thành quả 10 năm lao động cần mẫn của anh Nguyễn Văn Phong (SN 1986) và chị Nguyễn Thị Hường (SN 1989) quê Thanh Hóa.
Quyết định táo bạo vì tình yêu
Ngược thời gian về 10 năm trước, khi ấy, anh Phong là công nhân nuôi trồng thủy hải sản trên hồ Núi Cốc. Sống xa vợ nên anh đã đưa ra quyết định táo bạo, mua lại hòn đảo nhỏ hoang hóa nằm giữa lòng hồ để làm nơi nghỉ dưỡng.

Còn chị Hường (vợ anh Phong) từ nhỏ đã mang trong mình căn bệnh máu khó đông, sức khỏe yếu, phải thường xuyên nhập viện. Cả hai vợ chồng đều hiểu rằng, chị Hường cần một môi trường sống trong lành, yên tĩnh, càng xa khói bụi, càng ít rủi ro, càng tốt.
"Ban đầu chồng tôi bảo tìm một nơi nào đó yên bình để cho tôi nghỉ ngơi, có không khí trong lành. Thế là chúng tôi gom góp, vay mượn mua lại mảnh đất trên hòn đảo này”, chị Hường xúc động kể lại.
Khi ấy, hòn đảo rộng khoảng 10.000m² này đã cạn kiệt sức sống. Nơi đó từng được trồng gỗ tạp rồi khai thác hết, chỉ còn lại lớp đất bạc màu, cỏ dại um tùm. Không có nước sạch, không có điện lưới, càng không có bóng người qua lại.
Từ giấc mơ đơn sơ đến điểm du lịch chữa lành
Mục tiêu ban đầu của vợ chồng anh Phong khá giản dị, cải tạo vùng đất nào để trồng chè, trồng keo hoặc làm nông nghiệp để tự cung tự cấp, miễn sao được ở gần nhau.
Để có khung cảnh hữu tình hơn, anh Phong đã đầu tư mua các loại hoa về trồng. Khi trồng được 2 năm, thấy nhiều du khách đi du lịch hồ Núi Cốc ghé lên đảo chơi nên anh chị nảy ra ý định phát triển kinh tế du lịch.

Ban đầu, vợ chồng anh Phong không có kinh nghiệm làm du lịch, càng không có tiền thuê kiến trúc sư... Vì thế, họ phải tự tay phác thảo ý tưởng thiết kế, rồi tự tìm hiểu để đặt hoa về trồng.
"Mọi thứ ở đây đều do vợ chồng tôi thiết kế và chăm sóc", chị Hường chia sẻ.

Khi tiếp nhận khu đảo hoang, vợ chồng anh Phong thấy đất đai ở đây cằn cỗi, điều kiện thì thiếu thốn. Nhưng cả hao không nản lòng. Khi không đủ tiền mua giống hoa đẹp, họ đi xin khắp nơi các giống ít có giá trị hoặc mua lại với giá rẻ. Những loài hoa được trồng xen kẽ, chăm chút kỹ lưỡng, lại tạo nên vẻ đẹp riêng.
Anh Phong vận dụng kiến thức từ thời học nông nghiệp, còn chị Hường mày mò tìm hiểu cách chăm hoa, chống sâu bệnh, cải tạo đất trên mạng. Từ 2015-2017, họ vừa xây dựng cơ sở vật chất, vừa trồng cây, cải tạo đảo.
Mở cửa đón khách, đón hy vọng
Sau 2 năm vun trồng, năm 2017, đảo hoa lần đầu mở cửa đón khách. Không biển quảng cáo rầm rộ, không bảng hiệu rực rỡ, chỉ có lời giới thiệu từ những người từng ghé thăm.
Du khách đầu tiên là người quen, rồi khách du lịch đến nghỉ dưỡng tại hồ Núi Cốc. Các đoàn an dưỡng cũng tìm đến đảo như một điểm dừng chân lý tưởng để thư giãn, ngắm cảnh, tận hưởng không gian yên tĩnh, mát lành.

“Có người đến chơi xong chụp ảnh đăng lên Facebook, rồi bạn bè họ lại rủ nhau tới. Mỗi lượt khách tới là một lời động viên, một tia hy vọng,” chị Hường chia sẻ. Mỗi lượt khách lên đảo, anh chị thu 40.000 đồng/1 người, cả tiền đón từ bến thuyền ra.
Từ ngày ra đảo sinh sống, sức khỏe của chị Hường cũng được cải thiện hơn. Không khí trong lành, cuộc sống giản dị giúp chị hạn chế tối đa lần đi cấp cứu. “Chúng tôi không có con nhưng sống như vậy là hạnh phúc rồi,” anh Phong nhẹ nhàng nói.
Tại đảo hoa của vợ chồng anh Phong không chỉ đón những vị khách trẻ mà còn cả người lớn tuổi. Mọi người ra đây ngắm hoa, thưởng trà, dùng bữa cơm mang phong vị núi rừng.

Ở đảo không có điều kiện dự trữ thực phẩm và thuê nhân lực chế biến nên dù khách đặt trước, vợ chồng anh Phong cũng chỉ phục vụ được vài mâm. Nếu khách có nhu cầu nấu, ăn đồ nướng, gia đình tạo điều kiện về dụng cụ.
Sau 10 năm, đảo hoa của vợ chồng anh Phong đã trở thành điểm đến lý tưởng của du khách khi về thăm hồ Núi Cốc. Không chỉ bởi phong cảnh hữu tình mà còn vì câu chuyện ấm lòng đằng sau. Vì tình yêu và nghị lực bền bỉ.
Hòn đảo hoang vu giờ đã trở thành thiên đường hoa, là điểm đến lý tưởng, là nơi nuôi trồng tình yêu vĩnh cửu. Nếu có một lần đến hồ Núi Cốc, bạn đừng quên ghé qua đảo hoa để thưởng hoa, uống trà, ăn bữa cơm mang phong vị núi rừng và nghe câu chuyện ấm lòng về vợ chồng anh Phong.
(Theo VietNamnet)
Xem thêm: Thác Bản Giốc mùa nước đổ - "giao diện" này đẹp đến ngỡ ngàng!
Tin liên quan
Nếu lụy "Hometown Cha Cha Cha" và "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" quá thì về sau phải ra Bích Đầm quất bộ ảnh cưới như poster phim này nhé!
Albinen - ngôi làng xinh đẹp của đất nước Thụy Sĩ sẵn sàng chi 24.000 USD để mời du khách là những người trưởng thành đến sinh sống lâu dài. Nếu họ đưa theo trẻ em sẽ được tặng thêm 10.000 USD.
Không nổi tiếng và đông đúc như biển Thuận An hay Vinh Thanh, bãi biển Tân Thành mang vẻ đẹp của sự hoang sơ. Đây là nơi chữa lành lý tưởng ở Huế.