Cập nhật tình hình tìm kiếm nam du khách nghi mất tích khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn
Đã hơn 3 ngày trôi qua kể từ khi anh N.B.K.C mất tích khi đi leo núi Hoàng Ngưu Sơn (Khánh Hòa), các lực lượng chức năng, chuyên gia leo núi và gia đình bạn bè đã miệt mài tìm kiếm nhưng vẫn chưa có manh mối tích cực nào.
Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, các đội nghiệp vụ vẫn đang tích cực tìm kiếm anh N.B.K.C (23 tuổi, trú xã Phước Dinh, Khánh Hòa - H.Thuận Nam, Ninh Thuận cũ) mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn thuộc P.Nam Nha Trang, tuy nhiên vẫn chưa có manh mối nào mới.

Để tăng hiệu quả, lực lượng chức năng đã huy động flycam bay khảo sát từ trên cao, sử dụng chó nghiệp vụ và các thiết bị định vị chuyên dụng. Ngoài lực lượng chức năng, cộng đồng leo núi Khánh Hòa cũng tích cực tham gia với nhiều tình nguyện viên có kinh nghiệm.
Tình hình tìm kiếm ngày 7/8 cho thấy, các đội đã mở rộng phạm vi ra nhiều khu vực. Theo các tình nguyện viên tham gia tìm kiếm, xung quanh chóp núi đã được tìm kỹ, khe suối đi lên hướng chop 927 đã có nhóm khảo sát, các chỏm đá hướng xã Cam lâm cũng đã được rà soát. Song đến 18h ngày 7/8, cuộc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả tích cực.

Hiện cộng đồng leo núi Khánh Hòa đang kêu gọi tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm trong 3 ngày cuối tuần này. Để tránh tình trạng các nhóm tìm kiếm trùng lặp vị trí, họ đang cố gắng tổng hợp các khu vực đã được rà soát để phân bố lực lượng sao cho hiệu quả nhất.
Phía Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết mặc dù hôm nay vẫn không có phát hiện nào mới, tuy nhiên ngày mai các đội nghiệp vụ sẽ vẫn tiếp tục triển khai tìm kiếm.
Theo thông tin từ báo Khánh Hòa và các cơ quan báo chí truyền thông khác, 9h ngày 4/9, anh N.B.K.C (23 tuổi) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 85B1-909.74 đến gửi xe tại địa chỉ 79C đường Đỗ Xuân Hợp (phường Nam Nha Trang), rồi leo núi Hoàng Ngưu Sơn.

Lần liên lạc cuối cùng của người này với gia đình là vào khoảng 21h cùng ngày. Từ thời điểm đó đến nay, không ai còn nhận được bất kỳ tín hiệu nào từ anh Cường.
Tối 5/8, sau khi nắm bắt được thông tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cùng công an phường, hướng dẫn viên du lịch có kinh nghiệm leo núi… đã tổ chức đợt tìm kiếm kéo dài đến nửa đêm, nhưng chưa có kết quả.

Về phía gia đình, từ chiều 5/8, bố mẹ và người thân đã có mặt ở chân núi Hoàng Ngưu Sơn chờ đợi tin tức về C. Tất cả đều rất lo lắng, buồn bã.
Mắt ngấn lệ, bà Phan Thị Loan (mẹ C.) nói: "C. ở nhà là một đứa trẻ ngoan, đi đâu cũng báo gia đình. Tuy ở xa nhưng mẹ con tôi luôn liên lạc với nhau hằng ngày. Tôi luôn hy vọng con sẽ về với gia đình bình an".
Bà Loan hiện sống và làm việc ở xã Phan Thiết (Lâm Đồng). Khi nghe tin con mất tích, bà đã cùng gia đình ở xã Phước Dinh tức tốc chạy tới chân núi Hoàng Ngưu Sơn.
Núi Hoàng Ngưu Sơn cao 972m, được ví như nóc nhà của Nha Trang, là địa điểm ưa thích của cộng đồng những người thích bộ môn leo núi.
Tuy nhiên, hiện các hoạt động leo núi, khám phá tại đây chỉ mang tính chất tự phát, chưa tổ chức thành các tour du lịch.
Xem thêm: Thầy giáo Nha Trang bật mí kinh nghiệm chinh phục núi Hoàng Ngưu Sơn
Tin liên quan
Những ngày gần đây, tình hình xung đột biên giới giữa Thái Lan và Campuchia bất ngờ leo thang, dẫn đến xung đột vũ trang và gây thương vong. Trước tình hình này, nhiều quốc gia cảnh báo du khách nên cẩn trọng khi đến 2 quốc gia này.
Trong quá trình di chuyển từ Tam Đảo về lúc nửa đêm, 2 du khách nữ bị 3 đối tượng lạ mặt chặn xe, dùng hung khí khống chế, uy hiếp, cưỡng đoạt tài sản và có hành vi xâm hại.
Người dân bức xúc, du khách ngao ngán về tình trạng đá chẻ xuất hiện dày đặc ở khu bãi tắm Bình Sơn - Ninh Chữ (phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa).