Sealand - Những chuyện lạ kỳ quặc từ quốc gia tự xưng nhỏ nhất thế giới
Sealand nhỏ bé có rất nhiều chuyện lạ khiến người ta phải tò mò như: Quốc gia tự phong trên pháo đài bỏ hoang; đảo chính "quốc tế" giữa biển khơi; bán tước hiệu quý tộc và quốc tịch qua... internet...
Quốc gia tự phong... trên một pháo đài bỏ hoang
Sealand - "quốc gia" tự tuyên bố chủ quyền không được công nhận bởi bất kỳ quốc gia hay tổ chức quốc tế nào, nhưng nó lại là nguồn cảm hứng cho hàng loạt câu chuyện ly kỳ và độc đáo khiến cả thế giới ngỡ ngàng.
Sealand (tên chính thức là Thân vương quốc Sealand - tiếng Anh: Principality of Sealand) là một vi quốc nằm trên một pháo đài biển có tên Roughs ở biển Bắc, cách bờ biển Suffolk 12 km. Pháo đài này từng được xây dựng như một bệ súng phòng không của người Anh trong thế chiến II.

Từ năm 1967, pháo đài Roughs dừng hoạt động và bị chiếm đóng bởi gia đình và cộng sự của Paddy Roy Bates, người cho rằng đây là một quốc gia độc lập, có chủ quyền. Bates đã tịch thu nó từ một nhóm các đài phát thanh hải tặc vào năm 1967 với ý định thiết lập đài phát thanh riêng của mình ở địa điểm này. Ông đã cố gắng thành lập quốc gia vào năm 1975 với việc soạn thảo hiến pháp quốc gia và thiết lập các biểu tượng quốc gia khác.
Sealand được mô tả là quốc gia nhỏ nhất thế giới, không được chính thức công nhận bởi bất kỳ quốc gia có chủ quyền nào, bất chấp tuyên bố của chính phủ rằng họ đã được Anh và Đức công nhận trên thực tế. Chiếu theo công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (có hiệu lực từ năm 1994): "Các đảo, công trình và cấu trúc nhân tạo không có vị thế của các đảo. Chúng không có lãnh hải của riêng chúng và sự hiện diện của chúng không ảnh hưởng đến việc phân định của lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế hoặc thềm lục địa. Kể từ năm 1987, Sealand nằm trong vùng lãnh hải của Anh.

Paddy Roy Bates tự phong làm Hoàng tử Roy (Prince Roy), phong vợ mình làm Công nương Joan, và ban hành hiến pháp, quốc kỳ, quốc ca, tem thư, và cả tiền tệ. Sealand ra đời theo cách kỳ quặc như vậy, trên một nền bê tông giữa biển cả, cách bờ biển Suffolk của Anh khoảng 12 km. Sau này, khi bản thân già đi, Paddy Roy Bates chuyển vào đất liền và phong cho con trai mình - Michael Bates, làm nhiếp chính.
Đảo chính "quốc tế" giữa biển khơi
Một trong những chuyện điên rồ nhất của Sealand xảy ra vào năm 1978, khi một nhóm người Đức và Hà Lan thực hiện đảo chính nhằm chiếm quyền kiểm soát Sealand. Nhóm này, do một doanh nhân người Đức tên là Alexander Achenbach lãnh đạo, đã mời Hoàng tử Michael (con trai của Roy) sang Áo bàn chuyện đầu tư.

Khi Michael rời khỏi pháo đài, nhóm đảo chính dùng trực thăng và thuyền tấn công Sealand, bắt giữ mẹ ông – Công nương Joan. Sau đó, Hoàng tử Michael phản công: huy động bạn bè và trực thăng, đáp xuống pháo đài như phim hành động, giải cứu gia đình và bắt giữ kẻ cướp ngôi. Achenbach bị tuyên bố là “tù binh chiến tranh” và bị giam giữ tại Sealand cho đến khi chính phủ Đức… gửi nhà ngoại giao tới đàm phán. Đó là lần đầu – và duy nhất – Sealand “thi hành quyền lực ngoại giao”.
Bán tước hiệu quý tộc và quốc tịch qua... internet
Vì không có kinh tế, Sealand kiếm tiền chủ yếu bằng cách bán tước hiệu quý tộc "online". Với vài chục USD, bạn có thể trở thành "bá tước", "nam tước" hoặc thậm chí là "công tước" của Sealand. Ngoài ra, Sealand còn bán hộ chiếu, quốc kỳ, tem thư và các vật phẩm lưu niệm độc quyền.

Từng có thời điểm, hộ chiếu Sealand được sử dụng trong các hoạt động tội phạm quốc tế, khiến chính quyền Sealand phải hủy hơn 150.000 hộ chiếu giả.
Ý định bán quốc gia với giá hàng chục triệu USD
Năm 2007, gia đình Bates thông báo ý định rút lui khỏi “chính quyền” Sealand và… rao bán quốc gia này với giá hàng triệu đô la. Một số doanh nhân, công ty công nghệ và thậm chí cả các tổ chức vi phạm bản quyền đã tỏ ý muốn mua Sealand để biến nơi này thành trung tâm lưu trữ dữ liệu tự do hoặc… trụ sở cho các hoạt động ngoài vòng pháp luật.

Trang Pirate Bay từng úp mở ý định mua Sealand để đặt máy chủ torrent, nhằm tránh các quy định kiểm duyệt của thế giới. Dù thương vụ không thành, ý tưởng vẫn gây chấn động toàn cầu.
Tuyên bố tham gia Olympic và World Cup
Dù không có công dân thường trú hay sân vận động, Sealand vẫn tuyên bố có đội tuyển bóng đá quốc gia, từng tham gia các trận giao hữu với các quốc gia vi mô hoặc khu vực ly khai khác. Họ còn công bố ý định tham dự Olympic, dù không được công nhận bởi bất kỳ tổ chức thể thao nào.

Trong một lần phỏng vấn, "Chính phủ" Sealand còn cho biết sẽ tạo ra đội đua F1 “quốc gia” nếu có tài trợ đủ lớn. Đến nay, những tuyên bố này vẫn mang tính biểu tượng – nhưng phần nào thể hiện tinh thần... không giới hạn của quốc gia nhỏ nhất thế giới.
Đám cưới, cử tạ và các sự kiện “hoàng gia” giữa biển khơi
Trong suốt nhiều năm, Sealand từng tổ chức đám cưới hoàng gia, lễ đăng quang, các giải đấu cờ vua và cử tạ, tất cả đều diễn ra trong không gian chưa đầy 550m², giữa sóng gió đại dương. Một số buổi lễ thậm chí được livestream, thu hút hàng chục ngàn lượt xem.

Sealand – Hài hước, lập dị, nhưng là biểu tượng của tinh thần tự do cực đoan
Sealand là nơi hội tụ của những điều tưởng như không thể: một quốc gia giữa biển khơi, không dân cư, không công nhận quốc tế, nhưng vẫn tồn tại hơn 50 năm. Với hàng loạt chuyện lạ từ đảo chính bằng trực thăng đến bán tước hiệu online, Sealand là minh chứng cho câu nói: “Giới hạn là do con người tự đặt ra”.
Xem thêm: Khu di tích Lam Kinh - Cố đô trăm tuổi linh thiêng tưởng chừng đã rơi vào quên lãng
Tin liên quan
Giữa hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ ven bờ miền Trung, Ninh Đảo – một cái tên còn xa lạ với nhiều người – lại đang âm thầm trở thành điểm đến dành cho những ai tìm kiếm sự tĩnh lặng và nguyên sơ giữa lòng biển xanh.
Dưới đây là 20 bãi biển đẹp nhất ở Việt Nam nên ghé thăm vào mùa hè 2025, được lựa chọn dựa trên cảnh quan thiên nhiên, trải nghiệm du lịch, và độ nổi tiếng hoặc hoang sơ phù hợp với nhiều kiểu du khách.
Hà Giang không chỉ có những cung đường uốn lượn, những triền đồi tím rịm màu tam giác mạch... Hà Giang còn có chợ Lùi - một phiên chợ không có ngày cố định, nơi thời gian hóa đá, văn hóa thành linh hồn.
Bài mới

Quảng Trị – nơi mà mỗi tấc đất đều thấm đẫm máu và nước mắt của cha ông trong hai cuộc kháng chiến, là điểm đến không thể bỏ qua đối với những ai yêu mến lịch sử và muốn hiểu sâu hơn về bản lĩnh dân tộc Việt Nam. Hành trình 2 ngày 1 đêm dưới đây sẽ dẫn bạn đi qua những dấu mốc quan trọng nhất của mảnh đất anh hùng này.