Đà Nẵng, Hội An xuất hiện trong phim "bom tấn" của Hàn Quốc
Trong hồi kết bom tấn "As You Stood By", Việt Nam xuất hiện đầy ấn tượng với bãi biển Mỹ Khê, phố cổ và chợ truyền thống của Đà Nẵng, Hội An.
Trong tập cuối phim "As You Stood By", các nhân vật chính sau hàng loạt biến cố cuộc đời đã chọn Việt Nam làm nơi bắt đầu chương mới. Nhiều khung cảnh đường xá tấp nập, phố đêm, bãi biển hay những quán tạp hóa thân quen của Việt Nam đều xuất hiện trong phim khiến khán giả thích thú.
Được biết, hồi kết của "As You Stood By" do một ekip Việt Nam tham gia sản xuất khi đoàn phim làm việc ở Đà Nẵng.
Điều này cho thấy từ The Creator của Hollywood, A Tourist's Guide to Love của Netflix, Taxi Driver 2 của Hàn Quốc đến As You Stood By, Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến quen thuộc của các đoàn phim quốc tế.
"Hai địa điểm được đoàn làm phim Hàn Quốc 'chọn mặt gửi vàng' lần này là Đà Nẵng và Hội An", Noan Đỗ, founder của Studio Noah - công ty cung cấp chính dịch vụ sản xuất cho đoàn phim Hàn ở tại Việt Nam chia sẻ.
Theo Noan, Đà Nẵng đáp ứng được trọn vẹn yêu cầu về bối cảnh, cảnh quan và dịch vụ hậu cần cho đoàn phim Hàn Quốc. Thành phố này có đường bay thẳn từ Seoul, Busan, Daegu, chỉ mất khoảng 4-5 giờ di chuyển. Nơi đây sở hữu bãi biển đẹp, cảnh quan đa dạng cùng hệ thống nghỉ dưỡng đáp ứng nhu cầu của cả diễn viên lẫn ê-kíp hậu trường.
Đà Nẵng được đánh giá là điểm đến sạch, an toàn, người dân thân thiện, với nhiều dịch vụ phục vụ khách Hàn như thực đơn tiếng Hàn, nhân viên có thể giao tiếp cơ bản tiếng Hàn.
Trong bộ phim có một số điểm đến ở Đà Nẵng xuất hiện như:
Chợ Cồn - nơi được đoàn làm phim lựa chọn mang đậm không khí chợ truyền thống. Họ muốn tìm một bối cảnh chợ truyền thống sôi động, gần gũi đời sống thường ngày, khác hẳn các trung tâm thương mại hiện đại. Mục đích là để nhân vật chính hòa mình vào nhịp sống địa phương và giúp khán giả cảm nhận rõ nét văn hóa chợ Việt.
Bãi biển Mỹ Khê: Với bờ cát trắng mịn trải dài hơn 30 km, bãi biển được chọn làm bối cảnh cho phân cảnh lướt sóng và dạo biển, biểu tượng cho sự bình yên và khởi đầu mới trong cuộc sống của 2 nhân vật chính ở hồi kết.
Trong quá trình sản xuất, ê-kíp còn chuẩn bị phương án dự phòng. Nếu sóng ở Mỹ Khê không đủ cao, đoàn sẽ chuyển sang bãi biển Cửa Đại (Hội An) và sử dụng flycam để ghi hình toàn cảnh, tùy theo điều kiện thời tiết nhằm tối ưu thời gian quay và bắt trọn những khung hình đẹp nhất.
Phố cổ Hội An được chọn làm bối cảnh cho cảnh chèo thuyền, một trong những phân đoạn mang tính biểu tượng nhất của hồi kết phim.
Theo yêu cầu của đạo diễn và ê-kíp Hàn Quốc, bối cảnh cần thể hiện được nét văn hóa, tâm linh đặc trưng của Việt Nam mà vẫn đảm bảo yếu tố thẩm mỹ trên màn ảnh, để các nhân vật gửi gắm những lời cầu nguyện tốt đẹp cho bản thân.
Ê-kíp Việt Nam đã đề xuất ghi hình hoạt động chèo thuyền thả hoa đăng trên sông Hoài, nghi lễ truyền thống có từ lâu đời. Mỗi ngọn đèn tượng trưng cho ánh sáng hy vọng, xua đi điều không may và cầu bình an, may mắn.
Đại diện Studio Noah chia sẻ đoàn phim đặc biệt ấn tượng với cảnh tượng lung linh khi hàng trăm ngọn hoa đăng trôi trên mặt nước.
"Chúng tôi tự hào vì có thể giới thiệu một nét văn hóa tâm linh và nghệ thuật dân gian Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Hoạt động này không chỉ mang giá trị du lịch mà còn là khoảnh khắc lắng đọng, kết nối con người với thiên nhiên và văn hóa dân tộc", Noan Đỗ nói.
Khách sạn ở Hội An: Khung cảnh nữ chính bắt đầu cuộc sống mới tại Việt Nam được chọn quay ở khách sạn trên đường Nguyễn Phan Vinh, Hội An. Đạo diễn muốn tìm một không gian vừa có chiều sâu thẩm mỹ, vừa thể hiện tinh thần sống an nhiên và khách sạn đáp ứng trọn vẹn điều đó.
Cơ sở lưu trú này mang phong cách thiết kế thủ công (handcrafted), lấy cảm hứng từ triết lý sống chậm và sự trân trọng những gì tự nhiên nhất.
Từng bức tường vôi, mảng gỗ, thanh tre, viên gạch cũ hay món nội thất tái chế đều được chăm chút bằng tay, mang trong mình câu chuyện riêng về thời gian và con người.
Không chỉ tìm được địa điểm quay phù hợp, các diễn viên còn được thưởng thức nhiều món ăn ngon như: mì Quảng, bánh xèo, bún thịt nướng, hải sản tươi sống và cà phê ven biểm...
Xem thêm: Mùa hoa súng "nhuộm hồng" Tam Cốc, Ninh Bình
Tin liên quan
7 dòng sông hội tụ tạo nên vùng đất độc đáo của miền Tây - đó là nơi miệt vườn trĩu quả, những phiên tấp nập, những ngôi chùa lưu giữ "báu vật" hơn 60 năm tuổi... Tất cả tạo nên bức tranh sống động khiến ai cũng muốn ghé thăm.
Giữa đại ngàn dãy núi Ngọc Linh hùng vỹ có một biển mây mới được khai phá: Tăk Pổ. Đây được ví như “thiên đường săn mây” của vùng núi phía Tây Đà Nẵng.
Làng Quỳnh Sơn (Lạng Sơn) đang nhận được sự chú ý từ cộng đồng đam mê du lịch sau khi vinh dự nhận được danh hiệu "Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025".


















