Nhờ dân mạng mổ lợn, cô gái bất ngờ tiếp 10.000 khách: Cơ quan du lịch phải huy động lực lượng tới hỗ trợ
Lo bố mẹ già yếu không giữ nổi lợn Tết, Dai Dai lên mạng tìm người giúp mổ lợn nhưng không ngờ 10.000 người đã đổ về, tạo nên bữa tiệc "ăn đụng" chưa từng có. Cơ quan du lịch địa phương phải huy động lực lượng tới hỗ trợ.
Dai Dai cho biết, gia đình dự định mổ lợn vào ngày 11/1 để chuẩn bị Tết. Tuy nhiên, do cha mẹ đã lớn tuổi, sức khỏe không còn đảm bảo, cô đăng bài tìm người tới hỗ trợ, kèm theo lời hứa sẽ nấu cỗ đãi những ai ghé giúp.
Điều Dai Dai không thể ngờ là chỉ sau hai ngày, lời nhắn của cô lan truyền với tốc độ chóng mặt. Từng tốp người từ khắp nơi tìm đến thôn Khánh Phúc. Có thời điểm, hơn 4.000 người cùng xuất hiện, buộc cả làng phải dựng tới 300 mâm cỗ để tiếp khách.
Trước khung cảnh náo nhiệt vượt ngoài tưởng tượng, Dai Dai đã phát sóng trực tiếp toàn bộ hoạt động trong làng. Buổi livestream thu hút hơn 100.000 lượt xem, khiến không khí càng thêm sôi động. “Tôi thật sự không nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến vậy. Cảm giác vừa lo lắng vừa xúc động khi thấy quá nhiều người tốt bụng”, cô chia sẻ.
Theo Daidai, ban đầu gia đình chỉ định mổ hai con lợn nuôi trong nhà. Thế nhưng trước lượng khách đổ về ngày một đông, người dân trong làng đã chung tay đóng góp thêm ba con lợn để kịp đãi khách phương xa. Buổi mổ lợn của một gia đình nhanh chóng trở thành ngày hội chung của cả thôn.
Tối muộn ngày 12/1, khi dòng người dần thưa, Dai Dai xuất hiện với gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi nhưng ánh lên niềm vui. Cô cho biết mình chỉ là một cô gái bình thường, không phải người nổi tiếng, càng không nghĩ sẽ nhận được sự quan tâm lớn đến vậy. Sau sự việc, tài khoản mạng xã hội của cô tăng vọt lên hơn 1,7 triệu lượt theo dõi.
Sự kiện bất ngờ này cũng mang lại “lộc” cho cả làng. Một người dân địa phương cho biết, chưa bao giờ Khánh Phúc đông đúc đến thế. Trong hai ngày cao điểm, toàn bộ hàng quán bán đồ ăn vặt đều “cháy hàng”.
Ông Trương – người bán hạt dẻ nướng – nghe tin làng đông khách đã vội lái xe hơn 100km trở về. Chỉ trong một ngày, ông bán hết hơn 50kg hạt dẻ, thu về khoảng 2.000 nhân dân tệ. Trong khi đó, bà Giang Tiểu Yến, người có 16 năm kinh nghiệm nấu cỗ, cho biết bà phải làm việc liên tục 12 tiếng để kịp phục vụ các mâm ăn.
Theo thống kê, lượng gạo dùng để nấu cơm lên tới khoảng 500kg, dầu ăn tiêu thụ hơn 300 lít. Rau, gia vị và thực phẩm được chở về liên tục bằng xe bán tải để kịp tiếp khách.
Không chỉ ăn uống, nhiều du khách còn đứng kín các bờ ruộng, ghi lại hình ảnh làng quê và không khí rộn ràng những ngày giáp Tết. Không ít người chia sẻ rằng họ đến đây để tìm lại ký ức tuổi thơ, cảm giác quây quần bên bếp lửa làng quê mà lâu rồi chưa được trải nghiệm.
Từ một lời nhắn vô tình trên mạng, sự nhiệt thành của hàng nghìn người lạ đã thổi bùng không khí lễ hội giữa vùng quê yên bình. Trước quy mô ngoài dự kiến, cơ quan văn hóa và du lịch địa phương đã phải vào cuộc, huy động lực lượng hỗ trợ xuyên đêm để đảm bảo trật tự, an toàn.
Ngày 12/1, đại diện ngành văn hóa du lịch quận Hợp Xuyên khẳng định, sự việc hoàn toàn không phải là hoạt động quảng bá hay dàn dựng từ trước. Bản thân chính quyền địa phương cũng bất ngờ trước mức độ lan tỏa và sự quan tâm lớn đến vậy.
Xem thêm: Vì sao khách Tây phải bỏ lại chổi đót ở sân bay Tân Sơn Nhất?
Tin liên quan
Bản cập nhật xếp hạng hộ chiếu của Henley Passport Index 2026 cho thấy hộ chiếu Việt Nam đứng thứ 86 toàn cầu, tăng 5 bậc so với năm 2025.
Khi nhận phòng khách sạn, nhiều du khách thắc mắc vì sao trên giường thường có sẵn 4 chiếc gối. Theo giới làm dịch vụ lưu trú, cách bố trí này không ngẫu nhiên mà nhằm tối ưu trải nghiệm nghỉ ngơi và tiêu chuẩn phục vụ.
Khởi hành từ Anh với mục tiêu đi bộ 15.000 km đến Việt Nam, Luke Deakin không ngờ hành trình độc hành ấy lại mang đến cho anh tình yêu, một người bạn đời và cả một chú chó hoang trở thành gia đình.














