Thảm kịch kinh hoàng trên hòn đảo xinh đẹp bậc nhất Đông Nam Á: Người đàn ông 61 tuổi bị con trăn dài gần 9 mét nuốt chửng
Ngày 8/7, trên hòn đảo du lịch xinh đẹp của Indonesia xảy ra vụ việc kinh hoàng - người đàn ông 61 tuổi bị con trăn dài gần 9 mét nuốt chửng.
Tờ Daily Mail đưa tin, thảm kịch xảy ra tại làng Majapahit thuộc tỉnh Đông Nam Sulawesi, một hòn đảo du lịch của Indonesia. Khi đó, người dân địa phương phát hiện thi thể của một người đàn ông nằm nguyên vẹn bên trong bụng một con trăn khổng lồ dài gần 9 mét.
Nạn nhân được xác định là ông La Noti, 61 tuổi. Ông là một người nông dân hiền lành. Ông có thói quen mỗi sáng đều đi chăm sóc đàn gia súc và gia cầm của mình. Nhưng buổi sáng hôm thứ 6 tuần trước đã trở thành cơn ác mộng kinh hoàng với ông và gia đình.
Theo các nhân chứng, khi ông La Noti đang cho gà ăn gần chuồng thì bất ngờ bị một con trăn dài 8,5 mét tấn công. Công vật khổng lồ quấn siết lấy cơ thể ông rồi từ từ nuốt ông vào trong bụng.

Đến tối, gia đình không thấy ông La Noti trở về nên đã báo tin cho làng xóm và cơ quan chức năng để tổ chức tìm kiếm khẩn cấp.
Sáng hôm sau, chiếc xe máy của ông được tìm thấy bên lề đường, gần một khu vườn nhỏ. Người dân bắt đầu mở rộng tìm kiếm và phát hiện một con trăn bất động, thân hình phình to bất thường, nằm trong bụi rậm chỉ cách nơi chăn nuôi của ông La Noti.
Linh cảm có chuyện chẳng lành, họ liền bắt con trăn và dùng dao cắt bụng. Cảnh tượng bên trong khiến cả ngôi làng chết lặng: Thi thể của ông La Noti vẫn còn nguyên vẹn, mặc đầy đủ quần áo nhưng đã bị bao phủ bởi dịch tiêu hóa của con vật.
"Đây là lần đầu tiên một người trong vùng bị trăn nuốt chửng", ông La Ode Risawal - một người dân làng cho biết. "Gần đây, trăn xuất hiện ngày càng nhiều trong vườn và nhà dân. Chúng không còn sợ người nữa".
Không lâu sau đó trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video quay lại cảnh m:ổ bụng con trăn. Những người làm công việc này đã cẩn thận rạch phần giữa cơ thể con vật để không làm tổn hại đến thi thể ông La Noti ở bên trong. Trong khi đó, thân nhân của nạn nhân đứng chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
Sau khi hoàn tất công việc, thi thể cao khoảng 1m62 của ông La Noti đã được gia đình đưa về tư gia để lo hậu sự.

Giới chức địa phương cho biết, đây là sự việc chưa từng có tiền lệ tại địa phương. Đồng thời cảnh báo người dân hết sức thận trọng khi vào rừng hoặc khu rậm rạp một mình.
Còn các nhà sinh học cho rằng sự gia tăng các vụ trăn xuất hiện gần khu dân cư là hậu quả của tình trạng mấy rừng và xáo trộn sinh cảnh, buộc những loài săn mồi lớn như trăn phải mò ra khu vực sinh sống của con người để tìm kiếm thức ăn. Mặc dù những con trăn dài trên 6 mét không hiếm gặp ở Indonesia và Philippines, nhưng các vụ tấn công gây chết người vẫn được coi là vô cùng hiếm hoi.
Đây không phải là trường hợp đầu tiên tại địa phương này. Trước đó vào hồi đầu năm, một cụ bà mất tích tại một làng khác cũng được phát hiện nằm trong bụng con trăn dài 8 mét sau nhiều ngày mất tích, khiến dư luận địa phương không khỏi bàng hoàng.
Sự ra đi đầy ám ảnh của ông La Noti không chỉ là một mất mát đau lòng cho gia đình ông, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về những hiểm họa ngày càng lớn từ tự nhiên khi con người và động vật hoang dã buộc phải chia sẻ không gian sống ngày càng chật hẹp.
Sulawesi còn có tên gọi khác là Celebes. Đây là hòn đảo lớn thứ 11 thế giới nằm trên bản đồ quốc tế, hình dạng của nó là tương tự chữ K. Nơi đây bao gồm 4 bán đảo là: Minahasa ở khu vực miền Bắc, bán đông Nam, bán đảo Đông và bán đảo Đông Nam. Hơn nữa, nơi đây còn sở hữu vịnh Tolo và vịnh Bone và eo biển Makassar.
Hiện tại, từ Việt Nam đến với Makassar vẫn chưa có đường bay thẳng nên du khách mất khoảng thời gian khá dài để có thể đến được đây. Bạn có thể lựa chọn các chuyến bay nối chuyến tại Singapore, Jakarta hay Kuala Lumpur với các hãng bay như: Vietnam Airlines, Scoot Airlines và Singapore Airlines,…
Trước tình trạng trăn khổng lồ hoành hành ở khu vực đảo này, lưu ý du khách du lịch đến đây cần hết sức cẩn thận, không đi một mình vào vùng rậm rạp.
Tin liên quan
Theo video ghi lại, trong lúc cất cánh ở biển bãi Bãi Cháy, chiếc dù lượn gắn động cơ bất ngờ lao vào du khách, trong đó có một trẻ nhỏ.
MXH xuất hiện video quảng cáo tour du lịch câu mực đêm ở bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Đáng nói, hoạt động này chưa được cấp phép, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên biển.
Sau khi hạ cánh xuống Bangkok, 8 khách du lịch Đài Loan bị ép chuyển hướng đi sang Myanmar. Tại đây, 5 người trẻ bị ép tham gia lừa đảo trực tuyến, 3 người lớn tuổi phải trả tiền chuộc.