Có một làng chài "vô danh trên bản đồ du lịch" sở hữu biển xanh, cát trắng đẹp mê mẩn
Làng chài Mũi Trọ chính là điểm đến "vô danh trên bản đồ du lịch" của tỉnh Lâm Đồng (mới). Nơi đây sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, bình yên và lôi cuốn, trở thành điểm đến lý tưởng cho những chuyến đi chữa lành.
Giữa tháng 7/2025, anh Lữ Duy Tường (27 tuổi, quê Vĩnh Long) cùng 2 người bạn đi từ Mũi Né tới bãi biển Cổ Thạch, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng (trước kia là địa phận xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) để khám phá, cắm trại trong 2 ngày 1 đêm.


Nơi đây nổi tiếng với làn nước trong xanh, sóng không quá lớn, những bãi đá nhiều màu sắc, hình thù đa dạng nhờ tác động của nước biển và thủy triều. Song thay vì hạ trại ở những khu vực đông người dân, du khách, nhóm anh Tường tìm tới Mũi Trợ - một làng chài "vô danh" để có những trải nghiệm thú vị.
"Mình thích tìm kiếm những địa điểm ít người biết đến, cảnh quan nguyên sơ, mộc mạc. Quan sát trên bản đồ, mình thấy nơi đây nằm tách biệt khu dân cư, chưa khai thác du lịch, phía trước là biển, phía sau là đồi thấp, rặng cây. Mình không tìm thấy thông tin nào về làng chài này trong các hội nhóm duy lịch, cắm trại trên mạng xã hội. Điều đó càng khiến mình tò mò", anh Tường chia sẻ.


Để đến được làng chài Mũi Trọ, nhóm anh Tường xuất phát từ Mũi Né, đi theo quốc lộ 1A, rẽ vào đường tỉnh 716, hướng về bãi biển Cổ Thạch. Từ đây, nhóm tiếp tục di chuyển khoảng 2km. Đường vào làng chài là đường mòn, cát dày, lún, rất khó di chuyển.
Làng chài hiện ra trước mắt với vài hộ dân sống ven biển, vài chục chiếc thuyền thúng. Mặt trước là biển cả mênh mông, sau lưng là dãy đồi thấp rộng lớn bao bọc.

"Không gian yên ắng đến lạ thường. Không có khách du lịch nào ở đây", anh Tường kể thêm.
Nhóm của anh Tường đã đựng lều trên bãi đất bằng phẳng bên rừng dương với thảm cỏ xanh êm ái. Thời tiết đẹp, nắng to, nước biển xanh ngắt, gió thổi mát rượu.
Buổi chiều, anh Tường lái xe khoảng 7km đến chợ địa phương mua hải sản, trái cây để nấu bữa tối. Khu chợ có đa dạng các loại hải sản tươi sống như ốc, nghêu, sò, tôm, mực, cá...


"Du khách từ xa tới thì nên trả giá một xíu. Nhìn chung, hải sản và giá cả phải chăng, ví dụ như hàu giá 35.000 đồng/kg, sò lông 30.000 đồng/kg, mực 220.000 đồng/kg, tôm 250.000 đồng/kg", anh Tường cho biết.

Ban đêm, trăng lên, gió lạnh, sóng dịu êm hơn. Ánh trăng soi xuống mặt biển lấp lánh, khiến khung cảnh càng trở nên đẹp mắt và bình yên hơn. Nhóm của anh Tường ăn no nê rồi ngồi ngắm biển. Khi đêm muộn, họ di chuyển vào trong lều để nghỉ ngơi. Thời tiết mát lạnh, nghe tiếng sóng vỗ rì rào.

Buổi sáng, nhóm thức dậy sớm đón ánh bình minh và ngắm nhìn người dân làng chài đưa thuyền thúng vào bờ, gỡ mẻ lưới nhanh cho kịp buổi chợ sớm. Khi mặt trời bắt đầu lên cao, nắng ấm dần, nhóm lao xuống biển để tắm mát.


Theo anh Tường, du khách cũng có thể cắm trại ở bãi Cổ Thạch, nơi có nhiều dịch vụ du lịch hơn. Buổi sáng có thể đi bộ dọc bờ biển, tìm tới làng chài Mũi Trọ để tham quan.

Từ trung tâm TPHCM di chuyển tới làng chài Mũi Trọ khoảng 270km.
"Đây là nơi lý tưởng cho những du khách muốn tìm kiếm bãi biển đẹp, hoang sơ, không xô bồ, đông đúc", anh Tường chia sẻ.
(Ảnh: Lữ Duy Tường)
Xem thêm: Khám phá Khánh Hòa: Những "tọa độ" ít người biết bên rìa phố biển
Tin liên quan
Đặt chân đến Phước Hải, tôi như được sống chậm lại, tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của làng chài bình yên, cảm nhận sự hiếu khách của những con người nơi đây.
Làng cổ Gò Cỏ đã giúp gia đình anh Nguyễn Hồng Nhật (du khách Hà Nội) có những kỷ niệm đáng nhớ. Đây là ngôi làng ven biển ở Quảng Ngãi với những mái nhà đơn sơ, mộc mạc.
Chỉ trong vòng hai thập kỷ, Mũi Né đã "lột xác" ngoạn mục từ làng chài bé nhỏ với tín ngưỡng thờ cá voi trở thành trung tâm thể thao dưới nước hàng đầu Đông Nam Á.