Một câu chuyện ám ảnh về chuyến du lịch Phú Quốc
Một chuyến du lịch tưởng chừng như yên bình lại trở thành cơn ác mộng khi cô gái trẻ gặp phải tình huống đáng sợ tại khách sạn ở Phú Quốc...
Sự việc khiến cô gái phải đối mặt với nỗi sợ hãi và sự mất an toàn khi đi du lịch một mình.
NGUYÊN VĂN CÂU CHUYỆN ĐƯỢC CHIA SẺ NHƯ SAU:
Câu chuyện ám ảnh nhất về chuyến du lịch Phú Quốc mà đến bây giờ tớ mới dám kể lại.
Chuyện là tớ có thói quen đi du lịch một mình để chữa lành. Trong chuyến đi ấy, tớ đã book một khách sạn gần biển để tiện đi lại. Lúc check-in và khi đi ra ngoài, bạn lễ tân khách sạn (bạn trong video) có hỏi về việc tớ đi một mình và hỏi thăm, tớ nghĩ là nhân viên nhiệt tình thôi.
Đêm thứ hai ở khách sạn, tớ đi ăn khuya lúc 11h đêm. Sau khi về, tớ lên phòng thì 5 phút sau bạn lễ tân gõ cửa phòng bảo tớ làm rơi đồ. Mở cửa ra, bạn ấy lao vào ôm chặt lấy tớ. Bạn nam kia ôm chặt lấy tớ. Tớ đẩy mạnh bạn ấy ra, chạy thẳng ra ngoài phòng hét lớn lên “nếu em không ra ngoài, chị sẽ hét lên đấy”. Có lẽ xung quanh các phòng đều đang có khách nên bạn ấy cũng sợ và bảo “yên tâm đi, em không làm gì đâu”, sau đó vào thang máy để xuống.
Thấy bạn ấy xuống, tớ chạy thẳng vào phòng và khóa chặt cửa lại. Lúc ấy tớ sợ quá, cả đêm nằm không dám ngủ, chỉ chờ đến sáng để có cơ hội ra ngoài check-out. Gần 5h sáng, chuông điện thoại mình reo lên, 5 cuộc gọi nhỡ liên tục (số điện thoại lễ tân). Tớ không ngủ, cầm điện thoại nhìn và không dám nghe máy, tay còn run.

Sau đấy có tin nhắn đến với nội dung “Thảo ơi, sao em không nghe máy anh?”; “Em nghe máy đi” (thông tin liên lạc và họ tên của tớ bạn ấy lấy khi tớ check-in phòng). Tớ cứ im lặng và xem như không có gì xảy ra.
10 phút sau, “tách tách”, cửa phòng tớ mở ra và bạn ấy đi vào (sau này tớ biết được bạn ấy lấy thẻ chính của khách sạn để tự ý mở cửa). Bạn ấy khóa cửa lại và tiến dần lại giường tớ đang nằm và ngồi xuống. “Em không thấy anh gọi hả?” Lúc này tớ đã trùm kín chăn, giả vờ đang ngái ngủ và hỏi “Ủa sao em vào được đây vậy?” thì bạn ấy ngang nhiên trả lời “Chị quên em làm ở đây hả, em vào lúc nào chả được”. Bạn ấy để tay lên bụng mình và có ý định làm gì ấy. Thực sự tớ sốc lắm nhưng vẫn cố bình tĩnh “Chị buồn ngủ quá, chị vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh ngủ chút nhé”. Bạn ấy bảo cứ vào rửa mặt đi.

Mình chậm rãi bước về hướng nhà vệ sinh rồi nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài (cửa nằm bên cạnh nhà vệ sinh). Lao thẳng vào thang máy thoát khỏi khách sạn. Vừa chạy vừa khóc, sợ và tủi đến cùng cực. Tớ kiếm bừa một quán cafe nào đó và cố trấn an bản thân. Gọi về cho bạn thân ở HCM bay chuyến sớm nhất ra Phú Quốc để đón tớ và quay về HCM. Tớ ngồi đấy đến 9h30 thì bạn tớ đến đón tại quán cafe.Đưa tớ quay trở lại khách sạn thu dọn đồ đạc và check-out để về.
Thực sự tớ không biết rằng nếu lúc đó tớ không thoát được thì sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Thực sự may mắn đến bây giờ tớ vẫn bình an và có cơ hội để kể lại cho mọi người nghe và rút kinh nghiệm. Tớ thực sự đi du lịch một mình khá nhiều nhưng đây là lần đầu tiên tớ có trải nghiệm đáng sợ đến như vậy.
- Việc lễ tân vào phòng mà không có sự đồng ý của khách là hành vi không thể chấp nhận trong ngành khách sạn.
- Một số người có thể đặt câu hỏi về quy trình bảo mật của khách sạn, vì nhân viên cần phải tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng.
- Nhiều bình luận có thể chỉ ra rằng việc nhân viên biết thông tin cá nhân của khách (như số điện thoại) mà không có sự cho phép là một vấn đề nghiêm trọng.
- Một số bình luận từ những người đã từng làm việc trong ngành khách sạn có thể chia sẻ rằng họ đã gặp những tình huống tương tự, nhấn mạnh rằng việc bảo vệ an toàn cho khách là rất quan trọng.
Xem thêm: Cảnh báo sát lễ 30/4 - 1/5: Lại thêm page tick xanh lừa đặt phòng, chiêu trò rất tinh vi
Tin liên quan
Chủ tàu Black Pearl bị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh xử phạt số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi tổ chức chơi pickleball trên boong tàu gây nguy hiểm cho hành khách.
Trong lúc làm việc cô Lý bị cá mập trong thủy cắn trọng thương ở tay phải tới mức bị tàn tật cấp độ 10. Cô đã gửi đơn kiện đòi bồi thường nhưng tới nay kết quả không như mong đợi.
Bước vào mùa du lịch cao điểm, công an Bình Thuận mới đây đã đăng thông tin cảnh báo cho người dân về hoạt động lừa đảo du lịch, chiếm đoạt tài sản thông qua các website, fanpage giả mạo các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch chính thống tại địa phương.
Bài mới

Khi những chùm phượng vĩ rực đỏ khắp các con đường báo hiệu mùa hè về, cũng là lúc thành phố Hải Phòng khoác lên mình chiếc áo mới – tươi tắn, trẻ trung và tràn đầy năng lượng! Và đó cũng là thời điểm Lễ hội Hoa Phượng Đỏ – một trong những sự kiện văn hóa du lịch lớn nhất của thành phố Cảng, chính thức diễn ra!