Trung Lương - Làng chài ở Gia Lai có biển xanh cát trắng, cầm 50 ngàn 4 người ăn sáng no nê
Không nổi tiếng như làng chài Nhơn Lý, Bãi Xếp, Minh Hải, Nhơn Hải nhưng làng chài Trung Lương lại khiến du khách mê mẩn bởi vẻ đẹp bình yên của cảnh biển và đời sống giản dị của ngư dân.
Làng chài Trung Lương Gia Lai (trước đây là ở xã Cát Tiên, huyện Phù Cát, Bình Định) là một làng chài nhỏ nằm cách Quy Nhơn khoảng 24km. Làng chài được bao quanh bởi dãy Bà ôm sát biển, tạo nên khung cảnh biển - núi liền lạc, rất đỗi thơ mộng.

Làng chài Trung Lương sở hữu cát vàng, biển xanh trong veo xen lẫn đá tảng kỳ dị và gành đá, khiến khung cảnh trở nên tuyệt đẹp và hoang sơ nhưng lại không nổi tiếng như làng chài Nhơn Lý hay Bãi Xép. Tuy nhiên, đây là điểm đến vô cùng hấp dẫn dành cho những ai đam mê khám phá. Gần đây, gia đình anh Nguyễn Hồng Nhật (35 tuổi, kiến trúc sư, Hà Nội) vừa ghé thăm làng chài Trung Lương 2 ngày 1 đêm trong hành xuyên Việt. Đây là lần thứ 3, gia đình anh tới Trung Lương.
"Năm 2023, vợ chồng tôi thực hiện một chuyến xuyên Việt. Trên đường về, chúng tôi dùng Google để tìm kiếm một điểm nghỉ ngơi bất kỳ. Tình cờ, ứng dụng gợi ý về homestay ở làng chài Trung Lương. Tới ngôi làng, chúng tôi bất ngời vì vẻ đẹp bình yên, giản dị, những ngôi nhà trang trí theo cùng tông màu trắng - xanh, những bức tường, cổng chào, biển hiệu homestay đều mộc mạc, tự nhiên", anh Nhật chia sẻ với VietNamnet.

Làng chài Trung Lương là nơi sinh sống của hơn 200 hộ dân. Trước đây, người dân sống bằng nghề đánh bắt gần bờ bằng thuyền thúng. Hiện nay, nhiều gia đình đã chuyển dịch sang làm dịch vụ du lịch nhưng vẫn còn mộc mạc, chân chất và hào sảng của người miền biển.
Biển ở khu vực làng chài Trung Lương thoai thoải, có bờ cát trắng, nước trong xanh, phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ. Từ bãi cát có thể nhìn thấy cánh đồng điện gió, tạo nên góc check-in đẹp mắt.

"Bãi biển nơi đây đúng là thiên đường của 'khối nghỉ hè'. Các bạn ấy có thể nô đùa từ sáng sớm tới trưa mà không chán. Khi nào mệt thì về sân của homestay ngồi nghỉ dưới bóng cây bàng biển râm mát", anh Nhật kể.
Trong 3 lần lưu trú ở làng chài Trung Lương, gia đình anh Nhật có 2 lần ở Má Năm homestay và 1 lần ghé Nhà Ba Cơm Má. Theo cảm nhận của riêng anh, mỗi homestay trong làng có một nét đẹp riêng, không lộng lẫy nhưng bình yên, mang đến cảm giác thư thả, gần gũi cho du khách. Các nơi lưu trú đều có điều hòa, chỗ ở sạch sẽ, bếp khách tự nấu, không gian sân vườn thoáng mát.

"Anh chị chủ homestay thường cho nhà tôi mượn xe đi chợ, tư vấn lịch trình khám phá khu vực xung quanh làng chài rất nhiệt tình. Chúng tôi đến một nơi nào đó vì cảnh đẹp nhưng quay lại vì con người. Làng chài Trung Lương là một nơi như thế", anh Nhật chia sẻ.
Một trong những hoạt động mà gia đình anh Nhật yêu thích nhất là ghé chợ hải sản, cách làng chài 1km, thường mở vào sáng sớm và 15h - 18h. Theo anh Nhật, khu chợ hiện nay nằm ở khu đô thị mới, đường xá thuận lợi, rộng rãi hơn nhưng có phần "mất nét thơ ngày xưa".


Hải sản trong chợ tươi ngon, đa dạng với giá cả phải chăng như hàu 40.000 đồng/kg, càng cúm 50.000 đồng/kg, cua xanh 500.000 đồng/kg, ốc nhảy 50.000 đồng/kg.
Vì có kinh nghiệm ở làng chài Trung Lương nên vợ chồng anh Nhật gợi ý một số món ngon dễ làm như: cua xanh hấp bia, mực tươi hấp bia, cá hồng đỏ nướng than hoặc nướng giấy bạc để cuốn bánh tráng, chấm mắm nêm.

"Nhà tôi thường tránh ăn ốc vì sợ lạnh bụng dù ốc tại chợ rẻ, đa dạng. Lần này, tôi có mua mấy con cúm về nhưng có thể không biết chế biến nên chỉ ăn được vài cái càng. Người địa phương có nói, họ thường mua càng riêng về làm món nhậu chứ không mua nguyên con", anh Nhật kể.
Bữa sáng ở làng chài, du khách có thể thưởng thức các món bánh địa phương như bánh xèo tôm mực, bánh căn, ram cuốn. Ở chợ chiều có nhiều món ăn vặt khác như sữa chua túi, chè đậu đen, thạch rong biển... với mức giá rất rẻ.
"Ở đây, tôi chỉ cầm 50.000 đồng là cả nhà 4 người ăn sáng no kễnh bụng", vợ chồng anh Nhật giới thiệu.

Làng chài Trung Lương không có những điểm check-in nổi tiếng nhưng lại mang đậm chất thơ, là nơi để du khách trải nghiệm nhịp sống chậm rãi, tách biệt khỏi sự xô bồ, sôi động của phố xá.
Nếu có thời gian dài hơn, du khách có thể kết hợp tham quan Thiền viện Thiên Hưng - nơi có Tượng Đức Thế Tôn cao 69m, đường kính 52m; Eo Gió và làng chài Nhơn Lý.

Nếu đến đây vào dịp lễ hội cầu ngư - đã có thâm niên hơn 200 năm, diễn ra vào ngày 12/4 âm lịch hằng năm, du khách có thể chiêm ngưỡng cả làng biển rộn ràng như Tết.
(Theo VietNamnet; ảnh: Nguyễn Hồng Nhật)
Xem thêm: Một sáng ở làng chài Nhơn Lý - lát cát bình yên giữa vùng đất Quy Nhơn rực nắng
Tin liên quan
Nếu bạn e ngại sự đông đúc ở Vĩnh Hy thì hãy thử "rẽ trái" tìm đến làng chài Ninh Vân - thiên đường thầm lặng, nép mình bên bờ vịnh xanh thẳm thuộc bán đảo Hòn Hèo, cách trung tâm TP Nha Trang chừng 60km.
Nép mình dưới chân núi, cong con như hình lưỡi liềm chạy sát ra biển, làng chài Tân Phụng hiện lên giữa bãi cát mịn, vách đá phủ rêu... tạo nên cảnh sắc thơ mộng như tranh vẽ...
Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi để "tạm biến mất" khỏi thế giới ồn ào, khói bụi và lịch trình chật cứng, thì làng chài Ninh Vân (Ninh Hòa, Khánh Hòa) là một điểm đến như thế.