Kỳ lạ: Cả làng nhiều năm bảo vệ tổ mối cao hơn 2m, không ai dám xâm hại
Nhiều đời nay, người dân làng Khiêng căn dặn nhau phải bảo vệ tổ mối cao hơn 2m, tuyệt đối không được xâm hại. Thậm chí, đầu năm mới, họ còn ra tổ mối này thắp hương, tổ chức lễ hội, cầu may.
Theo tờ Dân trí, làng Khiên (xã Hạ Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Mường, nằm cách thành phố Thanh Hóa khoảng 100km.
Vào năm 1984, ở hang núi Mái Đá Điều, các nhà khảo cổ học phát hiện hàng nghìn hiện vật đá thuộc nền văn hóa Sơn Vi cùng 10 ngôi mộ cổ có di cốt. Trong đó có một ngôi mộ song táng và hai bộ xương hóa thạch còn nguyên vẹn.

Đến ngày 10/1/2025, khu vực Mái Đá Điều được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận là di tích khảo cổ học cấp tỉnh. Bên cạnh giá trị về văn hóa, lịch sử, nơi đây còn nổi tiếng với tổ mối khổng lồ được nhân dân bảo vệ suốt nhiều năm qua.
Theo người dân làng Khiêng, tổ mối này tồn tại từ lâu đời. Họ luôn căn dặn con cháu phải bảo vệ, không được xâm hại.
Ông Trương Văn Viên (84 tuổi) - cao niên trong làng cho hay, tổ mối được coi là khu vực linh thiêng, có bàn thờ phía sau thờ cúng. Vào dịp dị rằm, lễ, Tếtt, người dân thường đến đây thắp hương.

Cũng theo ông Viên, từ khi còn nhỏ đã thấy tổ mối khổng lồ này. Người dân được dặn không xâm hại tổ mối. Bởi dưới chân tổ mối có một ngôi mộ. Dù có lần tổ mối bị đổ nhưng sau một thời gian lại đùn lên như cũ.
Được biết, tổ mối này cao 2m, đường kính khoảng 3 người ôm, với nhiều mảnh vỏ ốc đan xen nhau.
Phía chính quyền địa phương cho biết, vào ngày rằm tháng Giêng, người dân tổ chức lễ hội tại khu di tích, mời thầy cúng làm lễ dâng hương cầu may. Tổ mối được coi là linh thiêng, không ai dám đụng vào. Tuy nhiên, ở đây không có hiện tượng lợi dụng để thêu dệt chuyện mê tín dị đoan.
(Theo Dân Trí)
Xem thêm: Cất cánh và hạ cánh: 2 thời điểm nguy hiểm nhất trong 1 chuyến bay, bạn biết chưa?
Tin liên quan
Trong lúc làm việc cô Lý bị cá mập trong thủy cắn trọng thương ở tay phải tới mức bị tàn tật cấp độ 10. Cô đã gửi đơn kiện đòi bồi thường nhưng tới nay kết quả không như mong đợi.
"Thiên thần nội y" Hàn Quốc Lee Ha Neul hé lộ, bản thân là tín đồ du lịch và mê đắm mê đuối Việt Nam. Cô từng hơn chục lần đặt chân đến Việt Nam.
Bạn đã từng nghe về “biển phát sáng” chưa? Tại Cát Bà – viên ngọc xanh của Hải Phòng, vào những đêm tối yên bình, mặt biển bỗng lung linh kỳ ảo với ánh sáng xanh huyền bí, hiện tượng được gọi là biển lân tinh.
Bài mới

Khi những chùm phượng vĩ rực đỏ khắp các con đường báo hiệu mùa hè về, cũng là lúc thành phố Hải Phòng khoác lên mình chiếc áo mới – tươi tắn, trẻ trung và tràn đầy năng lượng! Và đó cũng là thời điểm Lễ hội Hoa Phượng Đỏ – một trong những sự kiện văn hóa du lịch lớn nhất của thành phố Cảng, chính thức diễn ra!