Ninh Bình có con đường vượt biển dài tít tắp đẹp tựa phim Hàn – Bạn đã biết chưa?
Con đường vượt biển đẹp tựa tranh này là công trình do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình đầu tư xây dựng từ năm 2017, nối từ đê Bình Minh III tới Cồn Nổi, thuộc địa phận huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
Trong kỳ nghỉ lễ dài vừa qua, anh Hứa Hồng Quân (29 tuổi, đến từ Bắc Giang) nhận lời mời của bạn bè đến Ninh Bình thăm nhà kết hợp du lịch. Ngoài những danh thắng quen thuộc như Tràng An, Tam Cốc hay Hang Múa, anh dành thời gian tìm hiểu thêm về các điểm đến ít người biết. Chính trong quá trình đó, anh bất ngờ phát hiện Ninh Bình còn sở hữu một con đường vượt biển độc đáo, một tọa độ mới lạ mà không phải du khách nào cũng từng nghe đến.
Công trình đường và cầu vượt biển này có tổng độ dài hơn 6km, do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình đầu tư xây dựng từ năm 2017. Công trình được hoàn thành vào năm 2020 nối từ đê Bình Minh III tới Cồn Nổi, thuộc địa phận huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Nam du khách chia sẻ, từ trung tâm thành phố Ninh Bình đến Cồn Nổi sẽ phải lái xe một quãng đường khá xa, từ 50 - 60 km. Khi tới điểm đầu của cung đường, bạn sẽ đi xuyên qua rừng dự trữ sinh quyển quốc gia, hiện lối vào đang được mở rộng.
"Thời điểm tôi đến, thủy triều dâng cao, nhiều hàng cây ngập nước. Khi đi qua tán rừng, ánh nắng chạy dài trên mặt biển, hơn cả một bộ phim điện ảnh, tôi thấy mình choáng ngợp, đờ đẫn trước hoàng hôn như dát vàng mọi thứ ở nơi đây", Quân cho hay.
Anh gợi ý đoạn cầu vượt biển có chiều dài khoảng 3km là địa điểm chụp ảnh check in rất đẹp, đặc biệt vào khoảnh khắc hoàng hôn. Tuy nhiên, thời gian cầu mở hay đóng không có lịch cố định. Nếu muốn tham quan, trải nghiệm bạn có thể đi vào các dịp lễ lớn, cầu sẽ được mở để người dân và du khách có thể đi ra cồn.

Anh Hồng Quân chia sẻ: "Có lẽ con đường xuyên biển này chưa được nhiều người biết tới. Tôi tới đây vào dịp lễ, khá đông người dân địa phương đưa gia đình, trẻ em tới tắm biển, nhưng ít khách vãng lai, thi thoảng thấy 4-5 xe ô tô, xe máy có biển số tỉnh khác dừng lại. Phía cuối cầu, có một bãi đỗ xe khá rộng".
Cây cầu xuyên biển ở Ninh Bình một làn xe đủ để ô tô và xe máy đi song song, trên cầu cũng có các đoạn tránh xe cho ô tô và dừng nghỉ để người đi xe máy đỗ lại chụp ảnh. Vào thời điểm thủy triều xuống, nước rút, dọc 2 bên cầu là bãi bồi, bãi nuôi ngao với những chòi canh rải rác dọc bờ biển.

Cồn Nổi, điểm cuối của cây cầu, đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển Thế giới, một trong các khu bảo tồn đa dạng sinh học quan trọng nhất vùng Châu Á - Thái Bình Dương.
Đây là nơi cư trú của 200 loài chim, trong đó có hơn 50 loài chim nước, gần 60 loài chim di cư; trong đó, đặc biệt đây còn là nơi sinh sống của loài sếu đầu đỏ có tên trong sách đỏ thế giới. Bên cạnh đó, Cồn Nổi còn sở hữu những cánh rừng ngập mặn rộng hàng ngàn hecta, bãi bồi ven biển và cửa sông.
Xem thêm: Check-in bãi biển độc lạ cách Hà Nội 4 tiếng đi xe: Vừa chill như Đà Lạt, vừa mát như Vũng Tàu
Tin liên quan
Từ vùng đất bị lãng quên, gắn liền với "4B" -"buồn, bực, bụi, bẩn", Ninh Bình mạnh mẽ trỗi dậy trở thành điểm đấn tuyệt vời nhất thế giới.
Cuối tuần này gia đình mình dự định đến Emeralda Ninh Bình resort & spa nghỉ dưỡng nhưng chưa biết book phòng qua đâu để được giá ưu đãi nhất và uy tín nhất.
Theo đúng lịch trình đã sắp xếp, chị N.H. di chuyển đến khách sạn ở Ninh Bình (đã đặt qua app) để bắt đầu kỳ nghỉ lễ. Ai ngờ được, khi đến cơ sở lưu trú thì tá hóa vì nơi này đã đóng cửa từ 2 năm trước.