Khách Tây 19 lần đến Việt Nam: "Việt Nam là điểm đến tôi chưa bao giờ thấy chán..."
Nhà báo Australia Ronan O’Connell đã có 19 lần đến Việt Nam và mỗi lần đến là một trải nghiệm đầy mới mẻ. Việt Nam là điểm đến không biết chán.
Không chỉ coi Việt Nam là điểm đến yêu thích bậc nhất ở châu Á, nhà báo Australia Ronan O’Connell còn xem được là nơi gắn bó với những bước ngoặt quan trọng trong đời. Anh từng đến Việt Nam trong chuyến du lịch một mình đầu tiên, cầu hôn vợ, nhận tin chuẩn bị làm cha và quyết định rẽ hướng trở thành phóng viên du lịch. Nhiều chuyến đi đến Việt Nam cũng gắn liền với những người thân yêu, trong đó có hành trình cuối cùng với người cha quá cố.
Trong 18 và 19 lần quay lại, Ronan O’Connell thấy Việt Nam thay đổi từng ngày, từ diện mạo đô thị cho đến làm du lịch. Dù không tự nhận hiểu hết mọi mặt sự phát triển nhưng anh cho rằng điều đáng chú ý nhất chính là tinh thần tích cực và niềm tin lan tỏa khắp mọi nơi.
Theo Ronan O’Connell, Việt Nam đang trên đà phát triển kinh tế và hình ảnh điểm đến. Từ một nơi từng ít được biết đến trên bản đồ du lịch quốc tế, Việt Nam giờ đây tiệm cận vị trí thứ 2 về quy mô kinh tế ở Đông Nam Á và thu hút lượng khách quốc tế tăng hơn 40% trong vòng 1 năm.

Trong những chuyến đi gần đây, Ronan O’Connell thấy rõ sự thay đổi này. Trên các con phố, trong câu chuyện của người lái taxi, nhân viên khách sạn, người phục vụ hay sinh viên ngoại ngữ, anh đều thấy sự chuyển động.
Với anh chàng phóng viên Ronan O’Connell, sức hấp dẫn của Việt Nam không chỉ đến từ bầu không khí sôi động mà còn đến từ các yếu tố như chi phí hợp lý, sự mến khách, an toàn, cảnh quan đa dạng, di tích lịch sử, ẩm thực phong phú. Lần trở lại này, anh thấy thêm nhiều điều mới.
Những điểm đến mà anh cho là tuyệt vời và gợi ý du khách quốc tế là vịnh Hạ Long, Phú Quốc, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và Hội An.
Ronan O’Connell gọi TP Hồ Chí Minh là "thiên đường ẩm thực" đường phố. Ngoài những món ăn, thành phố này còn gắn liền với những câu chuyện văn hóa. Chợ Lớn là một ví dụ tiêu biểu - nơi giao thoa giữa các thế hệ, giữa các nền văn hóa. Với Hà Nội, Ronan đặc biệt ấn tượng với hình ảnh học sinh mặc áo dài chụp ảnh bên bờ Hoàn Kiếm vào mùa tốt nghiệp, một khoảnh khắc anh gọi là "rất Hà Nội".
"Việt Nam là điểm đến tôi chưa bao giờ thấy chán, mỗi lần trở lại đều mang đến trải nghiệm mới", Ronan nói và cho biết sẽ tiếp tục quay lại để khám phá những góc nhìn khác của một Việt Nam đang không ngừng chuyển mình.
(Theo Daily Telegraph)
Xem thêm: Độc lạ du lịch Việt Nam: Khách tây "hú hồn" vì trải nghiệm quá đỗi đặc biệt
Tin liên quan
Xung đột Israel - Iran leo thang, Qatar đóng không phận, Quý Triệu đã bị kẹt 35 tiếng ở sân bay Doha. Điều này khiến hành trình từ Đức về Việt Nam kéo dài hơn 50 tiếng.
Mới đây có một vị khách Tây không chỉ mê Việt Nam mà còn tha thiết "muốn sống vĩnh viễn ở đây". Lý do dẫn đến khao khao này khiến dân mạng phải bật cười.
Sau chuyến du lịch Việt Nam, tác giả người Anh - Molly Toolan đã hoàn toàn bị chinh phục, anh hết lời ca ngợi phong cảnh, văn hóa và ẩm thực Việt. Anh cũng cho rằng, du lịch Việt Nam hấp dẫn hơn cả du lịch Thái Lan bởi những lý do dưới đây!