Ấm lòng: Cựu binh U80 chạy xe máy 1.300km vào TP.HCM được hỗ trợ chi phí ăn ở, tham quan và được trao tay cả thư mời xem diễu binh, diễu hành 30/4
Cựu binh U80 Trần Văn Thanh đã vào đến TP. HCM và được mọi người đón chào rất nồng nhiệt. Ấm lòng hơn, ông được hỗ trợ chi phí ăn ở, tham quan và được tặng cả thư mời xem diễu binh, diễu hành.
Những tình cảm ấm nồng dành cho cựu binh chạy xe máy 1.300km vào TP.HCM xem diễu binh, diễu hành
Sau 10 ngày chạy xe máy vượt quãng đường 1.300km từ Nghệ An, ngày 27/4, cựu chiến binh Trần Văn Thanh (76 tuổi, ngụ phường Quang Trung, thành phố Vinh) đã có mặt ở thành phố mang tên Bác để xem lễ tổng diễu binh, diễu hành dịp Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Trải qua hành trình dài cả nghìn cây số bằng xe máy, ông Thanh vẫn tràn đầy năng lượng đúng với phẩm chất lạc quan của bộ đội cụ Hồ. Tại TP Hồ Chí Minh, ông Thanh nhận được sự tiếp đón nồng hậu, nhiệt tình của người dân.

Cảm mến trước hành trình đi xe máy của cựu binh Trần Văn Thanh, ông Phan Đình Tuệ (quê Hưng Nguyên, Nghệ An) - Chủ tịch Hội doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội CĐV SLNA miền Nam đã có buổi gặp mặt thân tình.

Trong buổi gặp gỡ, ông Tuệ đã quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn ở, tham quan... của cựu binh Thanh trong thời gian ông lưu trú tại TP Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, ông Tuệ còn trân trọng trao tay ông Thanh lá thư mời xem diễu binh, diễu hành ngày 30/4 tại vị trí trung tâm để ông có thể ngắm nhìn toàn cảnh Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Cũng trân trọng hành trình của cựu binh Thanh, trên fanpage "Đường sắt Việt Nam" cũng chia sẻ một bài viết với nội dung: "Chứng kiến hành trình Nam tiến của Cựu chiến binh Trần Văn Thanh (77 tuổi, ngụ TP Vinh, Nghệ An) đã đi hơn 1.300km bằng xe máy từ Nghệ An vào TP.HCM xem diễu binh, diễu hành mừng Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà lòng trào dâng xúc động. Ngành Đường sắt trân trọng mời cụ trải nghiệm đường tàu THỐNG NHẤT khi quay ra từ TP.HCM".

Fanpage "Đường sắt Việt Nam" cũng nhắn gửi và nhờ "sức mạnh cộng đồng" để có thể liên hệ với ông Thanh hoặc người nhà.
Đây là một trong những hành động rất thiết thực và nhân văn của ngành đường sắt dành cho cựu binh Trần Văn Thanh - một trong rất nhiều cựu binh Việt Nam đã cống hiến thanh xuân của mình để bảo vệ từng tấc đất, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.
Trước đó, Hội Cựu chiến binh phường Quan Trung (TP Vinh) đã gửi giấy xác nhận cho ban tổ chức về thông tin ông Thanh nhập ngũ năm 1970 tại chiến trường Quảng Trị, xuất ngũ năm 1991. Hội đề nghị ban tổ chức lễ kỷ niệm tạo điều kiện thuận lợi cho ông Thanh tham gia các hoạt động Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Hành trình "Nam tiến" giản dị nhưng có sức lan tỏa mạnh mẽ
Lật giở cuốn sổ tay ghi lại hành trình từng ngày đi qua 14 tỉnh thành, ông Thanh chia sẻ: Khoảng 10h sáng ngày 17/4, ông mang theo hành lý cá nhân buộc vào xe máy, bắt đầu đi vào TP. HCM để xem lễ diễu binh, diễu hành. Hành trang của ông mang theo vô cùng đơn sơ: Một vali quần áo và thùng đồ nấu ăn cùng dụng cụ sửa chữa xe máy.
Không chọn đi máy bay hay tàu hỏa, ông Thanh nói rằng, ông muốn ngắm nhìn đất nước đổi thay sau 50 năm thống nhất.

Trên đường vào Nam, người cựu binh đã dừng chân tại nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh và chiến trường xưa Thành cổ Quảng Trị để thắp nén tâm hương tưởng niệm các đồng đội đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc.
"Mỗi ngày tôi chỉ chạy chừng 150km. Dọc đường, người dân quý mình như ngày lính ngày xưa. Họ mời cơm cơm, nước đầy đủ khiến tôi rất cảm động. Ai cũng động viên, ủng hộ, giúp đỡ để tôi vào TP.HCM cho kịp ngày 30/4", ông Thanh xúc động chia sẻ.

Hình ảnh người cựu binh mặc quân phục phai màu trên chiếc xe máy cũ cùng lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trong suốt hành trình hơn 1.300km đã lay động trái tim hàng triệu người dân, nhất là truyền cảm hứng yêu nước nồng nàn cho thế hệ trẻ.
Hòa cùng dòng người xem lễ diễu binh, diễu hành, ông Thanh chia sẻ: "Thời tiết mấy ngày qua nắng nóng, tuy có hơi mệt, nhưng tôi cảm thấy rất vui mừng và hạnh phúc vì thấy cảnh vật quê hương, đất nước mình ngày càng phát triển, văn minh hơn".
Xem thêm: Cụ ông U80 tự lái xe máy từ Nghệ An vào TP HCM vui hội non sông thống nhất
Tin liên quan
Chia sẻ về hành trình của mình, chàng trai khuyết tật – Nguyễn Viết Quân, nói: “Tôi muốn được tận mắt nhìn thấy những vùng đất thiêng liêng mà cha ông ta đã hy sinh máu xương để giữ lấy tự do. Tôi cũng muốn được thấy sự phát triển, hòa bình của đất nước mình, không qua màn hình mà qua đôi mắt và trái tim đầy cảm xúc”.
Cậu bé lớp 3 định đạp xe từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh xem diễu binh, nhưng đi được 30km thì bị lạc đường...
Anh chàng Tiktoker Đào Quang Hà đang đạp xe Thống Nhất xuyên Việt từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh xem lễ diễu binh 30/4, mang theo ký ức về ông ngoại và thông điệp yêu nước, kết nối cộng đồng.
Bài mới

Để có buổi "concert Quốc gia" trọn vẹn, ngay từ bây giờ, các bạn hãy tranh thủ học thuộc các ca khúc diễu hành trong đại lễ 30/4. Học thuộc rồi thì lễ này phải tự tin hòa giọng chào mừng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước nhé!