Cảnh báo du khách: Đèo Prenn ở Đà Lạt sạt lở, nứt dài
Mưa lớn kéo dài khiến taluy âm trên đèo Prenn (cửa ngõ phía Nam của TP Đà Lạt cũ) sạt lở, nứt mặt đường. Chính quyền địa phương đã tạm dừng lưu thông phương tiện để đảm bảo an toàn.
Sáng 17/11, đèo Prenn (phường Xuân Hương, Đà Lạt, Lâm Đồng), đoạn gần thác Datanla bị sạt taluy âm kéo dài hơn 10 m. Một mảng đường lớn và lan can chắn trượt xuống vực, kéo theo những vết nứt dài trên mặt đường nhựa.
Theo lãnh đạo UBND phường Xuân Hương, địa phương cùng các cơ quan chức năng đã lập tức đóng đèo, dừng phương tiện lưu thông 2 chiều để đảm bảo an toàn và phân luồng, hướng dẫn người dân và du khách di chuyển lên, xuống Đà Lạt qua đèo Mimosa.
Trước đó, trận mưa lớn kéo dài từ ngày 16/11 đến nay là nguyên nhân dẫn đến sạt lở, do khu vực này đất đã no nước từ trước nên thế mềm. May mắn là khi sạt lở không gây thương vong.
Ngay sau vụ việc, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng các đơn vị liên quan đã đến hiện trường để khảo sát, lên phương án khắc phục.
Ngoài ra, hướng đi đèo Khánh Lê và đèo Sông Pha (nối Lâm Đồng - Khánh Hoà) từ Lâm Đồng đều đang tạm dừng lưu thông vì nguy cơ tiếp tục sạt lở cao. Hai tuyến đèo D'ran (nối Lâm Đồng - Ninh Thuận cũ) và Gia Bắc (huyện Di Linh cũ) bị sạt lở sau mưa lớn vào cuối tháng 10 sẽ được đào cắt đồi, gọt mái, đắp taluy và gia cố bằng rọ đá, thi công trong 45 ngày.
Đèo Prenn dài 7,27 km, thuộc tuyến quốc lộ 20. Đây là tuyến đường huyết mạch nối Đà Lạt với TP.HCM và các tỉnh khu vực miền Nam. Tháng 2/2023, đường qua đèo được đầu tư 552 tỷ đồng mở rộng gấp đôi với 4 làn ô tô, vận tốc thiết kế 60 km/h.
(Theo Znew)
Xem thêm: Huế thông báo tạm đóng cửa các di tích do lũ dâng cao trở lại
Tin liên quan
Chai nước miễn phí đặt trên bàn trong phòng khách sạn hay homestay không chỉ là món quà mà còn là một sự tính toán dịch vụ đã được cân nhắc kỹ lưỡng.
Bão số 13 gây hư hỏng nhiều đoạn đường sắt khiến hàng loạt tàu khách phải nằm chờ ở ga Đắk Lắk và Gia Lai. Ngành đường sắt chuyển tải khách bằng ô tô, đồng thời hủy một số chuyến.
Trong lúc đang trượt zipline ở Lào, hai cha con du khách Mỹ đã bị đàn ong bắp cày tấn công hơn 100 nhát. Sự việc làm dấy lên lo ngại về sự nguy hiểm của loài "sát thủ" này.














