6 kinh nghiệm tự đúc kết dành cho "tài xế gia đình" lần đầu lái xe xuyên Việt
Vợ chồng mình vừa có chuyến xuyên Việt lần đầu tiên nên chia sẻ cho các bạn chưa đi bao giờ. Chúc các bạn an toàn trên từng cây số.
01
Lên kế hoạch và tạo lộ trình di chuyển bằng Google Map. Chia nhỏ thành từng chặng 400-600km. Tạo các điểm dừng sau mỗi 100-125km. Về sau chỉ cần chuyển định tuyến này vào Gmap cài trên màn hình xe chạy sẽ nhàn hơn. Cần có 2 tài chia nhau lái. Các điểm dừng nghỉ giải lao nên chọn là các cây xăng. Cây xăng của Petrolimex càng tốt vì rộng thoáng, nhà vệ sinh sạch sẽ.
02
Các địa điểm tham quan có thể tìm hiểu review của những người đã đến và viết đánh giá cho địa điểm đó trên Google Map.

03
Hiện nay (2025) một số tuyến cao tốc chưa có đủ trạm dừng nghỉ. Nên chủ động đổ đầy xăng/ dầu khi vơi đi và mang theo đồ ăn tạm thời cũng như nước uống cần thiết.
04
Không nên đi ban đêm vì xe đò, xe khách chạy rất ẩu. Mình là tài gia đình nên sẽ không thông thuộc đường xá bằng các bác tài Bắc - Nam.

05
Các đoạn không có cao tốc, phải đi quốc lộ 1 sẽ có nhiều chỗ giao cắt để người đi bộ sang đường. Nên căn lái sang bên phụ để có thể nhìn được từ xa.
06
Đoạn đường Quảng Ngãi - Phan Thiết các xe khách rất hay vượt ẩu lấn làn xe ngược chiều. Bất kể ở những đoạn dốc khuất tầm nhìn. Đi nên chủ động đi vừa phải khi lên dốc hoặc căn bên phụ lái để nhìn thấy từ xa.
Góp ý thêm từ cộng đồng mê xuyên Việt
Mình đã chạy nhiều chuyến xuyên Việt cùng gia đình nên có thêm một chút kinh nghiệm góp ý:
- Nếu xuất phát từ Hà Nội, đi sớm một chút 4h - 5h để tránh đường đông đúc.
- Nên chạy 150km thì dừng nghỉ ở quán nước râm mát hoặc ở cây xăng có nhà vệ sinh cho người già và phụ nữ.
- Đổ xăng thì cứ Petrolimex ,ưu tiên cây ngay đầu TP, luôn chọn xăng 95, kiểm tra lốp láp chút xíu, đừng ỉ vào cảm biến áp suất lốp, nhiều khi có đinh nó chưa xì ngay đâu nhưng chạy tốc độ cao nó sẽ phá.

- Ăn uống thì nếu căn được nhà hàng, quán, có số đt thì đặt ăn ngay khi cách điểm đến 2h chạy xe, để đến mọi người rửa ráy. Tài xế ăn vừa đủ, nhanh kiếm chỗ ngả lưng chợp mắt trước khi lên xe.
- Dừng xe ngay lập tức khi có dấu hiệu buồn ngủ; ngủ khoảng 15 phút là đủ qua cơn buồn ngủ; dậy thì dùng khăn lạnh lau mặt hoặc uống 1 chút bò húc để tỉnh táo.
- Không có nhà hàng, quán ruột thì cứ quán đông xe tải, container vào ăn, đảo 1 vòng các bàn, họ ăn gì thì mình gọi cái đó.
- Tráng miệng nên làm sẵn túi dứa, mỗi người 1 miếng cho dễ tiêu.
Còn kinh nghiệm lái xe xuyên Việt gì hay ho thì cùng chia sẻ ở dưới bài viết này nhé!
Xem thêm: Bỏ 22 triệu xuyên Việt bằng xe máy mừng sinh nhật tuổi 34, tại sao không?
Tin liên quan
30 ngày rong ruổi trên con ô tô điện VinFast VF3 màu vàng với gần 8.000km, tiêu tốn 60 triệu đồng là những con số “khủng” mà 9X Hà Nội đã làm để thực hiện giấc mơ xuyên Việt, chinh phục 4 cực cùng vợ con.
70 ngày xuyên Việt là hành trình siêu đáng nhớ với vợ chồng anh Cường - chị Trân. Bởi, họ không chỉ được khám phá vùng đất mới mà còn có cơ hội tìm hiểu nguyên liệu, sáng tạo ra nhiều loại cocktail mới.
Nói về hành trình xuyên Việt đáng nhớ cùng vợ, ông Việt bày tỏ: “Đã lớn tuổi nhưng còn sức khỏe tôi phải tranh thủ đưa vợ đi để sau này không phải hối tiếc”.