4 du khách bị lạc giữa hoang mạc Lãnh Hồ may mắn được giải cứu nhờ 1 bài viết trên mạng
6 du khách ngoài 60 tuổi đã may mắn được giải cứu sau 3 giờ bị lạc trên hoang mạc hẻo lánh ở Lãnh Hồ, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc.
Câu chuyện về cuộc giải cứu này không chỉ là một lời nhắc nhở về sự nguy hiểm của những hành trình khám phá, mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh của cộng đồng mạng.
Sáng ngày 26/7, nhóm du khách đến từ Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên, bất ngờ mất liên lạc khi đang trên đường từ Tân Cương về Tứ Xuyên. Sau nhiều ngày tìm kiếm trong vô vọng, hy vọng chợt lóe lên từ một nguồn tin không ngờ: mạng xã hội.
Lạc lối giữa sa mạc hoang vu
Theo lời kể của bà Hou, một thành viên trong nhóm, mọi chuyện bắt đầu khi họ rẽ nhầm vào một con đường bỏ hoang trên tuyến cao tốc Hỏa Tinh số 1. Chiếc xe bị mắc kẹt sâu trong cát, khiến cả nhóm phải đi bộ để tìm kiếm sự giúp đỡ. Trong hơn 30 tiếng đồng hồ đối mặt với hoang mạc khô cằn, họ gần như kiệt sức, phải hạn chế uống nước và dùng son môi để viết thông điệp cầu cứu. Nam du khách họ Zhang chia sẻ: "Chúng tôi gần như đã bị rút cạn năng lượng. Cảm giác như không thể sống sót tới này hôm sau".

Nguyên nhân của sự cố được xác định là do sự phụ thuộc quá mức vào hệ thống dẫn đường. Mặc dù đã nhìn thấy biển báo quay lại, nhưng cả nhóm vẫn tin rằng hệ thống chỉ đường của họ là chính xác, cuối cùng dẫn đến tình thế nguy hiểm.
Được giải cứu nhờ một bài đăng trên mạng xã hội
Trong lúc gia đình và lực lượng chức năng đang ráo riết tìm kiếm, một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày 27/7 đã trở thành "chìa khóa" quan trọng. Một du khách khác cũng bị lạc đã vô tình phát hiện ra chiếc xe bị mắc kẹt của nhóm và đăng tải thông tin lên mạng xã hội, kèm theo suy đoán rằng hành khách có thể đã đi bộ.

Chính nhờ bài đăng này, người thân của một thành viên trong nhóm mất tích đã tình cờ thấy được và nhanh chóng liên hệ với chủ bài viết để xin tọa độ. Chỉ 20 phút sau khi có được vị trí chính xác của chiếc xe, lực lượng chức năng đã tìm thấy và giải cứu cả 4 du khách an toàn.
Sự việc này không chỉ là một câu chuyện may mắn, mà còn là lời cảnh tỉnh cho các du khách khi khám phá những vùng đất xa xôi. Trong những chuyến đi, đặc biệt là ở những khu vực hẻo lánh, đừng quá phụ thuộc vào công nghệ mà hãy luôn chú ý quan sát biển báo và chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống bất ngờ. Cuộc giải cứu thành công này là lời tri ân sâu sắc đến sự tử tế của cộng đồng và sự chuyên nghiệp, nhanh chóng của lực lượng chức năng.
Tin liên quan
Những ngày gần đây, tình hình xung đột biên giới giữa Thái Lan và Campuchia bất ngờ leo thang, dẫn đến xung đột vũ trang và gây thương vong. Trước tình hình này, nhiều quốc gia cảnh báo du khách nên cẩn trọng khi đến 2 quốc gia này.
Trong quá trình di chuyển từ Tam Đảo về lúc nửa đêm, 2 du khách nữ bị 3 đối tượng lạ mặt chặn xe, dùng hung khí khống chế, uy hiếp, cưỡng đoạt tài sản và có hành vi xâm hại.
Người dân bức xúc, du khách ngao ngán về tình trạng đá chẻ xuất hiện dày đặc ở khu bãi tắm Bình Sơn - Ninh Chữ (phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa).