Review lịch trình tự túc Hà Nội - Quảng Bình 4N3Đ
Với lịch trình tự túc Hà Nội - Quảng Bình 4N3Đ, các bạn có thể áp dụng được cho cả đại gia đình, bao gồm cả trẻ em và người lớn đều đi được nhé!
Chuyến này gia đình mình có 8 người gồm cả người lớn và trẻ em nên cũng sắp xếp lịch trình nhẹ nhàng, vừa chơi vừa nghỉ ngơi. Ăn uống thoải mái, ngủ nghỉ đủ giấc luôn nên các gia đình có thể tham khảo để áp dụng nhé.
Gia đình mình sắp xếp đi tàu tối, xuất phát lúc 20h05 tại ga Hà Nội đi Đồng Hới. Tàu hỏa đến Đồng Hới vào lúc 06h00 sáng hôm sau.
Hà Nội - Quảng Bình 4N3Đ, gia đình mình đã đi những đâu?
Ngày 1 | Khám phá Phong Nha
Mình thuê 2 xe 4 chỗ để đủ chỗ để vali cho cả nhà. Xe đón ở ga Đồng Hới đi ăn sáng rồi di chuyển đi Phong Nha.
Đường đi Phong Nha đẹp lắm, êm ru nên không sợ say xe. Trên đường đi, bạn lái xe có gợi ý cho bọn mình vào rừng thông check-in, điểm này đẹp nhé.

Sáng gia đình mình đi Phong Nha và trưa ăn ở quán gà nướng siêu ngon. Ăn xong về nhận homestay ở Phong Nha. Đến chiều di chuyển đi chơi ở khu Suối Đá. Tối về homestay để nghỉ ngơi.
Ngày 2 | Động Thiên Đường - Thung lũng Have
Gia đình mình dự kiến ngày 2 đi Động Thiên Đường - Thung lũng Have nhưng do ảnh hưởng sau bão nên chưa mở vì nước đục. Thế là gia đình mình chuyển lịch trình về Đồng Hới.
Chiều ngày thứ 2, gia đình mình đi bãi Đá Nhảy, tắm biển, sau đó về Đồng Hới.
Động Thiên Đường cách Phong Nha khoảng 20km: rất đẹp, nhất định phải đi nhé. Thời gian di chuyển trong khoảng 2 - 2,5 tiếng.

Thung lũng Hava: Khu có zlip + vui chơi siêu đã, chuyến này không đi được hơi tiếc nên lần sau mình sẽ quay lại để khám phá.
Bãi Đá Nhảy: Nên đi sau 3 giờ chiều chụp ảnh cho đỡ nắng; tắm ở đây sạch và đẹp lắm nhé.
- Tối về Đồng Hới gia đình mình đi ăn bánh bột lọc Mệ Xuân. Rất ngon nhé mọi người.
Ngày 3 | Vi vu ở Đồng Hới
Trong ngày này thì tùy mọi người lựa chọn địa điểm di chuyển ở thành phố Đồng Hới hoặc đi thăm mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Khu mộ bác Giáp hơi xa, cách khoảng 60km (di chuyển mất khoảng 1 - 1,5 tiếng). Ra đó đông lắm nên chỉ đi lên thắp hương thôi.

Nếu không đi thăm mộ bác Giáp thì mọi người có thể đi trong thành phố Đồng Hới: Có Quảng trường Hồ Chí Minh - Quảng Bình Quan - Tượng đài mẹ Suốt - sang bên kia có bán đảo Bảo Ninh.
Đến chiều về nghỉ ngơi đủ giấc rồi ra biển Nhật Lệ. Tối đến, gia đình mình đi ăn hải sản ở bờ biển Nhật Lệ sau đó đi dạo phố Đồng Hới.
Ngày 4 | Dạo chợ Đồng Hới - về Hà Nội
Sáng ngày thứ 4, chị em mình tạt qua chợ Đồng Hới "ngó nghiêng" mua quà và ra sân bay lúc 10h25 để về Hà Nội.

Kết thúc chuyến đi thấy ngon, bổ, không quá đắt và xứng đáng. Hơi tiếc là đi sau bão nên không được vào bên trong động Phong Nha.
Hà Nội - Quảng Bình 4N3Đ, gia đình mình đã ăn những món gì?
Đến Quảng Bình là nhất định phải thưởng thức ẩm thực, vì đồ ăn ở đây rất đa dạng nhé:
Cháo Sát gạo Lứt cá lóc Thiên Thu: Quán này nằm trên đường từ ga Đồng Hới đi Phong Nha, rất tiện đường. Món này lạ, làm từ bột, rất đáng thử. Giá tầm 20.000 đồng/bát.

Mẹt gà East Hill: Rất ngon nhé, gồm gà nướng, nước chấm lạ miệng siêu ngon, chỗ ngồi rất "chill".
Bánh lọc, nậm, trứng lộn ngon khó cưỡng: Quán Mệ Xuân nhé mọi người; rất đáng ăn.
Hải sản quán Thanh Thanh ở số 143 Trương Pháp: Quán này giá không quá rẻ nhưng ngon, đầy đặn.

Bánh khoái Tứ Quý: Quán này mình không đánh giá cao, các bạn có thể thử hoặc không.
Nếu ăn sáng, các bạn có thể thử thêm: Cháo canh hàu ở Lê Thành Đồng (chỗ này gần homestay mình), rất ngon nhé. Ngoài ra, các bạn cũng có thể thử thêm chái canh ở quán Thúy Hường.
Hà Nội - Quảng Bình 4N3Đ, gia đình mình đã lưu trú ở đâu?
Do gia đình mình đặt hơi sát lịch nên chỉ kịp thuê homestay:
Phong Nha Horizon Homestay: Ở đây view kính đẹp nhé.
Tại Đồng Hới, gia đình mình chọn ở Peaceful House Homestay: Homestay này cũng rất ưng ý nhé mọi người.
Chốt lại, chuyến đi 4N3Đ của gia đình mình hết khoảng 6 triệu/người (đã bao gồm tất cả các loại chi tiêu, kể cả vé tàu xe hai chiều). Các bạn có thể tham khảo chuyến đi từ gia đình mình để xây dựng lịch trình phù hợp với gia đình bạn nhé!
(Cám ơn chia sẻ từ bạn Giang Huong Tran - Check in Vietnam)
Xem thêm: Review trải nghiệm vừa ăn uống vừa check-in kiểu "bụi mà chill" ở Mũi Né
Tin liên quan
Cách đây vài năm, Huy Đức đã đến Côn Đảo du lịch. Sau chuyến đi, Huy Đức đã tổng kết được những điểm thích và không thích ở Côn Đảo. Các bạn có thể tham khảo nhé!
Dưới đây là “25 điều khiến tôi yêu Huế vô cùng” – một bản tình ca nhỏ dành cho vùng đất mộng mơ, trầm mặc và đầy mê hoặc này.
Review của bạn Thành Đạt Phan về chuyến du hí Phú Quý 3N2Đ chỉ với 3,5 triệu đồng quả thực rất đáng để các bạn trẻ muốn khám phá "viên ngọc thô" của Bình Thuận tham khảo.