25 điều khiến tôi yêu Huế vô cùng
Dưới đây là “25 điều khiến tôi yêu Huế vô cùng” – một bản tình ca nhỏ dành cho vùng đất mộng mơ, trầm mặc và đầy mê hoặc này.
1. Từ Nam ra Huế có thể đi bằng tàu hỏa, đoạn qua đèo Hải Vân đẹp biết bao.
2. Bữa sáng không biết phải ăn gì vì có bún bò, bún hến, bánh canh, bánh lọc, bánh mỳ,...
3. Mưa Huế buồn lắm nhưng ngồi ngắm mưa, nghe nhạc Trịnh uống tách cà phê thì thôi rồi.
4. Hoàng hôn rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta quên đi nỗi buồn của chính mình.
5. Đại Nội rộng lắm, tha hồ sống ảo, chỉ sợ có đứa mới đi được một nửa đã đòi quay ra.
6. Ở Huế có ti tỉ quán cafe vừa đẹp vừa chill: Tân, Thành, Giao, Trốn, SMLXL,...
7. Người Huế nói chuyện rất thân thiện và dễ mến.
8. Ai ra Huế mà không thử cafe muối là tiếc ngẩn tiếc ngơ.
9. Cứ vào Huế là lại thích chụp ảnh cùng áo dài và nón lá.

10. Chạy xe máy ở Huế thích lắm vì không thiếu những con đường hai bên rợp bóng mát, 4 mùa đều rất thơ.
11. Đi chợ Đông Ba mặc cả thoải mái (nhẹ nhàng, lịch sự là được).
12. Huế có trái cây nổi tiếng nha dâu xứ Truồi, Thanh Trà Thủy Biều, Măng cục Kim Long...
13. Những ngọn núi, ngọn đồi với bao con đường thông reo tựa như Đà Lạt.
14. Có người yêu ở Huế thì cứ rủ ra cầu gỗ lim dạo bộ ngắm hoàng hôn, bình minh là đủ tình.
15. Đi chùa Thiên Mụ thích lắm, vì ngay bên ngoài có hàng tào phớ ngắm view sông mê xỉu.
16. Qua cầu Tràng Tiền ngắm sông Hương về đêm thích lắm luôn.
17. Mấy cái homestay ở Huế cũng bình yên, thanh cảnh y như thành phố này vậy.
18. Ngày rằm, ngày mồng một ở Huế đi đâu cũng thấy mùi nhang khói nồng ấm lắm, chẳng đi đâu mà cảm nhận được bầu không khí ấy đâu.
19. Ốc gạo cay ở Huế ngon lắm, mua một hai bơ nhấm nháp mà tê từ đầu lưỡi đến dạ dày.
20. Trứng lộn um bầu nhất định phải ăn khi đến Huế nha, ít nơi có món ngon này lắm đó.

21. Đi hết mấy cái cảnh đẹp ở Huế xuất hiện trong phim điện ảnh cũng hết cả tuần rồi.
22. Buổi tối ở Huế vẫn có bún bò, bánh canh, bánh mỳ ngon, không lo phải ăn đồ từ sáng.
23. Huế có mấy nhà vườn đẹp lắm, thanh bình lắm, nhất định phải thử nha.
24. Ngoài các món bún, Huế còn 1001 món bánh, món ăn vặt, món chè khác.
25. Thất tình thì có ga Huế, phố Tây, làm vài ly là quên hết.
Xem thêm: 10 cái nhất tại Việt Nam và quốc tế của thành phố Đà Nẵng
Tin liên quan
Khởi động mùa vàng miền Bắc ở Pù Luông với chuyến đi cực rẻ, cực chill dành cho 4 người. Các tín đồ du lịch biết chưa?
Cầu Bãi Cháy - cây cầu chia đôi giá phòng, lẫn văn hóa Hạ Long. Nếu ai chuẩn bị du hí Hạ Long thì lưu ngay bài viết này lại tránh những nhầm lẫn không đáng có.
Nhiều người vẫn hay chê Quan Lạn hoang sơ, chán ngắt. Nhưng bù lại, vì hoang sơ nên ít người du lịch hơn chỗ khách, nước biển cũng xanh hơn, đi check-in đỡ phải bon chen xếp hàng, dính người tùm lum...