Phú Quý mùa này: Ai có ý định đi nhất định phải đọc hết cái này rồi hãy book vé!
Mình vừa đi Phú Quý về, không nói điêu - đây là cái đảo mà lúc ở thì nhớ nhà, nhưng lúc về rồi thì nhớ đảo. Ai đang có ý định đi NHẤT ĐỊNH PHẢI đọc hết cái này rồi hãng book vé.
Mình đi 3 ngày 2 đêm, xuất phát từ Sài Gòn ra Phan Thiết, rồi đi tàu ra đảo.
- Tổng chi phí: tầm 2tr5 – 3tr, tính luôn ăn uống, thuê xe, tàu bè các kiểu con đà điểu.
- Đi vào tháng 4, trời nắng đẹp nhưng hơi có gió to.
THÍCH THÌ KỂ 1001 ĐIỀU KHEN CŨNG KHÔNG HẾT
- Biển đúng nghĩa là đẹp muốn xỉu. Không "filter" – không chỉnh màu – nước vẫn xanh ngắt như mấy tấm ảnh "Pinterest". Sáng mình chạy xe máy ra ngắm bình minh thôi là đã cái nư rồi.

- Người dân dễ thương hết sức. Tui hỏi đường mà cô chú dẫn luôn ra tận nơi. Có hôm thuê xe máy bị hết xăng, được anh bán nước gần đó giúp đẩy xe, không lấy tiền luôn.
- Hải sản rẻ, tươi, ăn xong khóc vì sướng cái mồm. Ăn ốc, cua, ghẹ ngoài lều biển, đồ vừa bắt lên chế biến liền, đặc biệt có món cá mú nướng giấy bạc thần thánh – ăn xong phải order thêm cái nữa mới đã.
NHỮNG MÓN NHẤT ĐỊNH PHẢI THỬ
- Hải sản siêu tươi – Ghé ngay Nhà bè Anh Sáng, Quán Ông Già, Lưới Seafood… để ăn đã đời với mực, tôm hùm, cua huỳnh đế, nhum nướng, sò điệp mỡ hành… Ăn xong chỉ muốn đặt vé ở lại đảo luôn.
- Bò nóng Ngọc Tình – Nếu lỡ… ngán hải sản (dù rất khó), thì ở đây có bò tơ nóng hổi, thịt mềm tan, nướng xèo xèo thơm lừng.

- Bánh dừa, bánh căn Bà 9, bánh xèo Cô Bảy, bánh tráng mắm ruốc – Những món này nghe đơn giản nhưng “đỉnh của chóp”, vừa lạ vừa quen, ăn một lần là nhớ cả đời.
Phú Quý đúng kiểu: Đi thì mê, về thì lụy vì thèm đồ ăn! Ai mà còn lăn tăn thì đặt vé đi ngay kẻo tiếc!
KHÓ Ở CHỖ NÀO – "CHÊ" MỘT CHÚT CHO CÓ TÂM NHÉ
- Tàu đi đảo hơi cực. Mất gần 3 tiếng trên tàu lớn, ai say sóng là nhớ uống thuốc chống say loại nước của Hàn ý. Tui uống cái đó khỏe re, lên tàu cái là ngủ không biết gì, bạn mình thì nó đời thử sức với đời nên không uống, sau cũng oải lắm vì tàu lắc.

- Trên đảo ít quán ăn tối muộn, tầm sau 9h là muốn ăn phải đi kiếm, nên nhớ ăn sớm hoặc mua thêm it đồ vặt.
- Wifi chập chờn, sóng yếu. Nhưng cũng nhờ vậy mà đầu óc tui được detox kha khá.
TIPS TỰ RÚT RA CHO BẠN SAU CHUYẾN ĐI:
- Đặt vé tàu trước ít nhất 2 tuần, nhất là mùa đẹp, vì "full" chỗ nhanh lắm.
- Thuê xe máy từ ngày đầu, chạy lòng vòng là cảm giác"chill" nhất chuyến đi luôn.

TỔNG KẾT: NÊN ĐI KHÔNG?
Nên – nhưng đi với tâm thế trải nghiệm, không phải nghỉ dưỡng sang xịn.
=> Đảo nhỏ, không có resort hoành tráng, nhưng có cái "tình" rất riêng – từ người dân, đến thiên nhiên, đến từng con sóng vỗ vào mạn tàu. Đi xong thấy mình sống chậm lại, đầu óc thoáng hơn, và nhớ biển mặn đến mức... giờ gội đầu vẫn tưởng còn mùi muối.
Nếu bạn đang tìm nơi để trốn deadline, trốn lòng vòng Sài Gòn, hay trốn ai đó từng làm bạn buồn – thì Phú Quý là nơi nên thử một lần. Tin tui đi – chân cháy nắng nhưng lòng mát rượi.
(s.t)
Xem thêm: Bỏ túi kinh nghiệm khám phá Phan Thiết - Mũi Né 2 ngày 2 đêm
Tin liên quan
Đối với mình Pleiku là một địa điểm khá thú vị, với thời thiết dễ chịu không nóng bức, đường xá rộng rãi đi thoải mái, điểm chơi không có nhiều nhưng với 50k tiền xăng thì đi những điểm trên là khá đủ cho 2 ngày 1 đêm rồi.
Sau chuyến đi du lịch Phú Quốc đầy lý thú của mình, Minh Châu đúc rút được 5 "không" quan trọng. Đây là tips du lịch xịn sò mà bạn nên lưu ngay lại để tham khảo.
Tả Liên Sơn nằm ở tỉnh Lai Châu, đỉnh núi cao 2996M nằm trong Top 6/15 đỉnh núi cao nhất Việt Nam. Nếu bạn yêu thích cảnh rừng núi thiên nhiên đa dạng thì đừng bỏ lỡ cung trek này nha.