Cầm 500k “công phá” bản đồ du lịch Pleiku 2 ngày 1 đêm
Đối với mình Pleiku là một địa điểm khá thú vị, với thời thiết dễ chịu không nóng bức, đường xá rộng rãi đi thoải mái, điểm chơi không có nhiều nhưng với 50k tiền xăng thì đi những điểm trên là khá đủ cho 2 ngày 1 đêm rồi.
Di chuyển: Chiều đi mình bay thẳng Pleiku chuyến 11:55-13:20 (mình bay Vietjet giá vé mn có thể check trên web hoặc đặt qua Agoda mình thấy rẻ hơn đó ạ)
Ở sân bay có taxi đưa đón, có bảng giá km niêm yết nên khỏi lo chặt chém, từ sbay về home mình tầm 8,9km giá là 125k (bao gồm vé cửa sb)
Lưu trú: Mình chọn ở May Garden – giá 250k/phòng (phòng ban đầu là sẽ không có wc trong phòng nhưng lúc đến chị chủ home thấy thương nên cho ở 1 phòng 2 giường to có wc ở trong luôn)

Đường vào home có hàng thông siêu đẹp, buổi chiều nắng chiếu nhìn tiên cảnh, mà tối về thì sợ chết khiếp huhu. Homestay rộng nhưng theo mình thấy hơi ít phòng, home có sân vườn rộng và nhà sàn nằm cũng chill lắm
Thuê xe máy: Mình thuê xe máy tại home là 130k/24h + 50k (nửa ngày hôm sau), xe hơi cũ đi cũng tạm thôi nên mọi người nhớ check trước khi lấy nha.
Địa điểm vui chơi:
Hàng thông gần home (466 Lê Thánh Tôn)
Như mình review qua bên trên thì ban ngày nắng đẹp trông đẹp miên man, trộm vía hôm mình đi trời xanh mây trắng nắng vàng nên chụp ảnh bảo mê, thế nên chúng mình bỏ qua điểm “Hàng thông trăm tuổi" luôn
Đập Tân Sơn

Cùng tuyến với Đồng chè, hôm mình đi tính đi chung với núi lửa Chư Đăng Ya mà không kịp vì trời tối rồi. Dịp mình đi đập cạn nước nên chụp ảnh không được lung linh lắm, nếu đi sớm có nắng sẽ đẹp hơn
Nhà Thờ cổ Ha R’bau

Đi quanh chân núi lửa sẽ thấy nhà thờ, mình cũng khuyên mọi người trước khi lên Núi thì lượn lờ quanh đó khám phá cũng vui phết. Nhà thờ cổ vắng người, đặc điểm nhiều bướm vây quanh, đơn sơ và yên tịnh
Núi Lửa Chư Đăng Ya
Địa điểm nhất định khi tới Pleiku bạn phải đi, ban đầu bị lệch plan nên chúng mình rất tiếc vì không còn thời gian đi núi lửa được, với sự tiếc nuối thì Pleiku níu chân chúng mình lại bằng cách hết vé xe khách :))) nên là lại được phe đi khám phá núi lửa đầy sự tò mò và thích thú.

Đặc điểm của núi lửa là sẽ có những ô ruộng bao quanh nhìn như vải ghép trông hay ho cực, mà xung quanh chân núi thì có nhiều điểm check in đẹp xỉu. Thấy bảo tháng 10-11 có lễ hỗi hoa dã quỳ cũng đẹp lắm á. Ở đây có dịch vụ chở người lên thẳng miệng núi lửa giá là 50k/2 chiều và thêm 10k tiền gậy leo trekking tầm 500m-1km khá dễ (khúc này là có porter 11 tuổi aka con trai chị gái chở chúng mình lên dẫn đi, đánh giá rất có tâm và yêu nghề kkkk)
Tuyến đường đi đến núi lửa cũng có đi qua 2 điểm: Hàng thông cổ thụ + biền hồ chè nữa nha (bọn mình không hứng thú lắm nên chỉ đi qua thui)
Ăn uống: Nghe review anh taxi thì có 2 món: Bún cua thúi cô Chi/ Hàng đối diện số 19 Phùng Hưng và Phở khô Gia Lai (Phở Hồng / Phở Nữ: cả 2 đều ở đường Nguyễn Du)

Xui là cả 2 món mình đều chưa được ăn đúng điểm ngon nên không review được huhu, 2 ngày chúng mình ăn uống hết tầm 100k/người thui, mỗi món chỉ giá dưới 30k.
Cảm ơn Pleiku vì trải nghiệm núi rừng tuyệt vời như này!
Nguồn: Phạm Hà Anh
Tin liên quan
Tả Liên Sơn nằm ở tỉnh Lai Châu, đỉnh núi cao 2996M nằm trong Top 6/15 đỉnh núi cao nhất Việt Nam. Nếu bạn yêu thích cảnh rừng núi thiên nhiên đa dạng thì đừng bỏ lỡ cung trek này nha.
Dự kiến chuyến tàu hạng sang Hà Nội - Hải sẽ đi vào hoạt động từ giữa tháng 5. Khoang tàu được thiết kế nội thất vô cùng sang trọng giúp hành khách có trải nghiệm tốt nhất.
Chúng mình chơi với nhau trong 4 năm đại học. Nhận thấy có đứa chuẩn bị lấy chồng, đứa chuẩn bị đi làm xa, đứa chuẩn bị du học nên quyết định sẽ để lại kỷ niệm đẹp bằng chuyến food tour Hải Phòng.