Khi cuộc đời cho bạn quả quýt phiên bản "tuyệt đối điện ảnh" ở đảo Lý Sơn
Đảo Lý Sơn không ồn ào, không đông đúc, không hào nhoáng nhưng lại đủ nắng, đủ gió và đủ tình để khiến chuyến đi 4N3Đ trở thành một bộ phim nho nhỏ: Có làng chài, có đảo xanh, có người dân thân thiện.
Trong hành trình 4N3Đ ở đảo Lý Sơn, chúng mình đã ghé thăm các điểm đến nổi bật:
- Núi Thới Lới, Hang Câu, Hải đăng Mù Cu, Cột cờ, Cổng Tò Vò, Đảo Bé.
- Hoàng hôn đẹp nhất: Hang Câu.
- Trải nghiệm chill nhất: nằm võng dưới tán khế sau một ngày rong ruổi.

Trong hành trình 4N3Đ ở đảo Lý Sơn, chúng mình đã đã thưởng thức ẩm thực đậm chất biển:
- Mực lá hấp, gỏi rong biển, xu xoa (ngon nhất trên đỉnh Thới Lới), ốc tại quán 49.
- Trà trái cây Thúy Quỳnh ở quảng trường – uống mỗi ngày không chán.

Trong hành trình 4N3Đ ở đảo Lý Sơn, chúng mình đã lưu trú ở:
- Homestay giữa trung tâm đảo, rợp bóng cây khế, cô chú chủ nhà siêu dễ thương (có cả bếp nấu ăn và hỗ trợ tận tình từ A–Z).
- Đảo Bé nên ở lại 1 đêm nếu có thời gian, book sớm vì Ecolodge thường hết phòng nhanh.

Để giúp bạn có một chuyến đi đến đảo Lý Sơn trọn vẹn, mình gửi bạn một vài lưu ý nho nhỏ nhé:
- Mang thuốc say tàu, đặc biệt nếu đi sau bão.
- Có thể gửi xe máy lên tàu (100k/lượt).
- Nếu không có nhiều thời gian, 3N2Đ vẫn đủ để tận hưởng trọn vẹn.
Lý Sơn là nơi khiến người ta muốn trở lại – không phải vì những điểm check-in nổi tiếng, mà vì cảm giác được sống chậm giữa biển trời hiền lành và lòng mến khách rất riêng của miền Trung.
(Cám ơn chia sẻ của bạn Linh Xinh)
Xem thêm: Đảo Bé Lý Sơn - "Maldives" xinh đẹp của riêng người Việt
Tin liên quan
Hãy bắt đầu hành trình từ đảo Lý Sơn, dừng chân ở biển Mỹ Khê, khép lại chuyến đi ở Sa Huỳnh. Để thấy mỗi nơi ta đến là một mảnh ghép hoàn hảo cho chuyến du lịch Quảng Ngãi hè 2025.
Lý Sơn – hòn đảo được mệnh danh là “Jeju phiên bản Việt”, khiến bao tín đồ du lịch mê mẩn bởi vẻ đẹp nguyên sơ, nước biển xanh ngắt, những vách đá kỳ vĩ và vô vàn góc sống ảo “thơm mùi nghệ thuật”.
Có những hành trình không cần vội vã, không cần check-in cho đủ, chỉ cần đi để lòng dịu lại như sóng biển vỗ vào bờ. Và Lý Sơn là một chuyến đi như thế!