Gợi ý lịch trình Đà Nẵng - Huế 4N3Đ chưa tới 3,5 triệu
Đà Nẵng - Huế là hành trình nhất định phải đi một lần trong đời. Bởi những vùng đất này có nhiều cảnh đẹp, đồ ăn ngon, chi phí hợp lý.
Dưới đây là bài viết chia sẻ kinh nghiệm về chuyến du lịch Đà Nẵng - Huế 4N3Đ chưa tới 3,5 triệu của Tuấn Nguyễn:
Một số việc cần chuẩn bị trước
Vé máy bay chiều đi: Sài Gòn - Đà Nẵng, hãng Vietravel Airlines (670k/người).
Vé chiều về: Huế - Sài Gòn, hãng Vietjet (788k/người), chuyến về delay cũng không sao.
Vé tàu hỏa: Đà Nẵng - Huế (khoang 4 giường nằm, 113.000 đồng/người).
Kinh nghiệm đặt phòng khách sạn
Ở Đà Nẵng: ST Motel & Apartment (41 Cao Bá Quát, Đà Nẵng).
Ở Huế: Sweet Home (số 8, hẻm 27 đường Hà Nội, Huế).
Mua vé máy bay trên Traveloka, mua vé tàu hỏa trên trên website Tổng công ty đường sắt Việt Nam (nên mua vé sớm để có chỗ ngồi đẹp và giá rẻ hơn).
Lịch trình chi tiết 4N3Đ
Ngày 1 | Sài Gòn - Đà Nẵng
Bọn mình chọn chuyến 7h15p sáng. Vì là lần đầu đi máy bay nên bọn mình quyết định đi sớm, tầm 6h đã có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất để lấy vé, kiểm tra hải quan (được miễn phí 7kg hành lý/người). Các bạn tìm ga nội địa, tìm quầy vé của hãng và lấy vé, sẽ được nhân viên hướng dẫn các bước tiếp theo nhé.
9h đến Đà Nẵng, bọn mình đặt xe công nghệ về khách sạn hết 80.000 đồng. Nghỉ ngơi khoảng 30 phút thì di chuyển đi ăn mì quảng Bà Mua ở 19 Trần Bình Trọng, chi phí 50.000 đồng/người.

Đến 10h, bọn mình dự định đi đỉnh Bản Cờ, nhưng hôm đó có sạt lở nên không đi được. Bọn mình chuyển hướng ra đèo Hải Vân ngắm cảnh. Đến 11h thì di chuyển về quán cafe Hòn đá Cụ Rùa trên đèo, chi phí khoảng 20.000 đồng/người. Ở địa địa điểm này, bọn mình gặp chuyện "dở khóc dở cười": Có 1 chỗ để checkin là hòn đá Cụ Rùa, giống đầu con rùa, nhưng hòn đá đó lại nằm trong quán cafe Hòn Đá Thuyền. Từ dưới chân đèo đi lên mình thấy 3 quán và không biết nên chọn quán nào, thấy quán tên Hòn đá Cụ Rùa đập vào mắt, nghĩ là đúng rồi nên mình vào luôn, ai dè view từ quán này nhìn thấy được mỏm đá bên quán kia, tiếc gì đâu.
đến 12h30, bọn mình đi chùa Linh Ứng trên bán đảo Sơn Trà, cung đường biển khá giống bãi sau Vũng Tàu. Đây là chùa có tượng phật Quan Thế Âm cao nhất Việt Nam. Đến 14h, bọn mình quay lại khách sạn nhận phòng và nghỉ ngơi.
Khoảng 18h cùng ngày, bọn mình di chuyển đi ăn bánh bèo, bánh nậm, bánh đập cô Tâm trên đường Nguyễn Chí Thanh, chi phí khoảng 38.000 đồng/người.
Đến 19h, bọn mình đi dạo cầu tình yêu, chợ đêm Sơn Trà, ăn tàu hủ Singapore với giá 15.000 đồng/người. Khoảng 21h di chuyển về cầu Rồng xem phun lửa, phun nước.
Ngày 2 | Đà Nẵng - Hội An
7h sáng, bọn mình xuất phát từ Đà Nẵng đi xe máy sang Hội An, quãng đường gần 40km. Đến 8h, dừng lại ăn bánh mì Phượng ở số 2 Phan Châu Trinh, Hội An, giá 30.000 đồng/người. 8h30, bọn mình chạy xe máy vào trong phố cổ, gửi xe ở chùa Cầu (lúc này chưa cấm đường, lúc ra về thì dắt bộ vì đã đến giờ cấm đường; vé gửi xe chỉ từ 5 - 10.000 đồng).
9h sáng, bọn mình đi dạo phố cổ, chụp ảnh, uống nước Mót (thực ra món hot của quán là nước sả chanh thảo mộc, chứ không bán café): 15k/người, mua giải khát là chính chứ không có gì đặc sắc.
11h, chúng mình thẳng tiến đến rừng dừa Bảy Mẫu, tầm 5km. Đi dọc đường tụi mình vô tình gặp chị kia, chỉ hỏi: "Em đi rừng dừa hả, đi theo chị, nhà chị có cho thuê thúng". Nghe vậy nên tụi mình đi theo ủng hộ.
Lưu ý: Khi vào khu này mấy bạn nên chạy sâu vô xem sơ rồi hãy chọn thuê, vì ở trong cũng có nhiều nhà dân cho thuê thúng, giá có thể mềm hơn, bên ngoài là các doanh nghiệp làm tour á. Mình nghe chị chủ nói vậy.

Chi phí cho 2 người là 275.000 đồng (150.000 đồng tiền thúng + 60.000 đồng tiền vé vô rừng dừa chị đó sẽ mua luôn + 50.000 đồng tặng bà chèo vì bà dễ thương lắm, vừa chèo vừa đọc thơ, kể chuyện, rồi chụp hình cho bọn mình nữa, mặc dù chụp hơi méo + 15.000 đồng 1 ly chè dừa nước).
13h về Hội An ăn cơm gà xé bà Nga ở số 8 Phan Chu Trinh, 50.000 đồng/người. Nghỉ ngơi khoảng 30 phút thì chúng mình di chuyển từ Hội An về Đà Nẵng. Đến 14h30, tham quan núi đá Thủy Sơn và các chùa, động (thuộc quần thể di tích Ngũ Hành Sơn). Không tốn vé vào cổng, nhưng để lên đỉnh núi thì có thể đi bộ hoặc thang máy, mình chọn đi thang máy: 15.000 đồng/người. lúc xuống thì đi bộ.
17h là chúng mình về đến khách sạn. Nghỉ ngơi đến 19h thì đi ăn bún cá 30.000 đồng/người. Quán này thì không ngon nên mình không nhớ địa chỉ. Sau đó bọn mình đi chợ đêm ăn cóc lắc 20.000 đồng và xem cầu Rồng phun lửa.
Ngày 3 | Đà Nẵng – Huế
9h sáng chúng mình đi ăn bán mì gần khách sạn, giá 15.000 đồng/người. Đến 9h30 thì trở về check-out phòng. Tổng tiền phòng, thuê xe máy, tiền xăng 2 ngày là 840.000 đồng.
Đến 10h, chúng mình đi xe công nghệ ra ga Đà Nẵng hết 60.000 đồng. 11h lên tàu di chuyển đến Huế. 14h30 cùng ngày, bọn mình đến Huế, đi chợ Đông Ba ăn bún bò, bánh bột lọc, giá 35.000 đồng/người; chè heo quay là 15.000 đồng. 1 tiếng sau, bọn mình đi tham quan chùa Thiên Mụ, ăn đậu hũ đá giá 10.000 đồng/người.

18h cùng ngày, bọn mình về lại nơi lưu trú, nghỉ ngơi. Đến 19h thì đi foodtour Huế:
- Bánh ép Gia Di (món này lạ nha chưa nghe bao giờ luôn) (số 4, Phùng Chí Kiên): 20.000 đồng/người.
- Góc bánh bèo bà Cư – Cung An Định (kiệt 23, số 177, Phan Đình Phùng): 35.000/người.
- Chè mợ Tôn Đích (số 20, Đinh Tiên Hoàng): 17.000/người (chè hạt sen ngon lắm).
- Bánh canh mệ Minh (đường Nguyễn Trãi): siêu hot, tụi mình đến thử, 21h mở bán, mà 21h30 mình đến chỉ còn duy nhất 1 tô: 20.000 đầy ụ topping.
Ngày 4| Huế - Sài Gòn
7h sáng, bọn mình dậy đi ăn bún bò mệ Kéo (số 20, Bạch Đằng), giá 30.000 đồng/bát. 8h, bọn mình đi làng hương Thủy Xuân, chụp ảnh, nếu thuê thêm cổ phục thì 50.000 đồng/người. 9h30, bọn mình vào tham quan lăng Khải Định, chụp ảnh. Vé vào cửa là 150.000 đồng/người.
11h30, bọn mình trở lại check-out homestay. Tiền phòng + thuê xe máy + tiền xăng 2 ngày 600.000 đồng (mình gửi đồ ở homestay, mượn xe để đi buổi chiều).
12h30, bọn mình đi ăn cơ hến Hoa Đông ở số 63, kiệt 7, Ưng Bình, giá 20.000 đồng/người. Khoảng 1 tiếng sau, bọn mình đi tham quan kinh thành Huế, có thuê 1 chú xích lô để chở đi vòng vòng với giá 100.000 đồng/người. Chú vừa đạp vừa giới thiệu chi tiết lịch sử từng điểm dừng, có khoảng 3 - 4 điểm gì đó. Tụi mình không vô Đại Nội vì cũng trễ rồi, nên hẹn quay lại dịp sau.

Đến 16h, bọn mình đi uống cafe muối Đặng Thái Thân. Cafe muốn ở đây ngon đỉnh, giá rẻ có 15.000 đồng/người. 17h, bọn mình về lại homestay trả xe, đi ra sân bay Phú Bài để trở về Sài Gòn. Tiền taxi hết 200.000 đồng. Bọn mình bay lúc 19h10 của hãng Vietjet nhưng bị delay khoảng 40 phút. Về tới Sài Gòn là 22h.
Tổng chi phí cho chuyến đi này là khoảng 3,4 triệu đồng/người. Sau chuyến đi, mình có một vài đánh giá nho nhỏ:
- Về đồ ăn: Ở Đà Nẵng mình không ấn tượng món gì, còn đồ ăn ở Huế mình đều chan thêm mắm, có vẻ hơi lạt so với khẩu vị của mình.
- Về địa điểm: Tụi mình chọn chỗ đi là những điểm nổi tiếng với người nước ngoài, kiểu họ sang đây theo tour là đi những điểm này á, nên rất ít người Việt Nam luôn. Dù gì cũng là lần đầu đến 1 thành phố nào đó, mình nên đi những điểm nổi tiếng trước, khi nào có dịp quay lại thì mình sẽ tìm điểm mới lạ hơn.
(Cám ơn chia sẻ của Tuấn Nguyễn)
Xem thêm: Review kinh nghiệm khám phá bản Liền - điểm đến "hot" nhất Tây Bắc lúc này
Tin liên quan
Măng Đen là điểm đến lý tưởng với khi hậu mát mẻ quanh năm, rừng thông bạt ngàn, hồ nước mộng mơ và văn hóa bản địa đặc sắc. Đi vi vu Măng Đen bằng xe khách giường nằm là trải nghiệm thú vị, tiết kiệm.
Nếu bạn đang có ý định xuyên Việt cùng cún cưng thì hãy tạm dừng vài phút để lắng nghe những kinh nghiệm sống còn từ chàng trai Sóc Trăng vừa có hành trình "vui hết nấc" cùng Bông - Bụp.
Dưới đây là gợi ý lịch trình và hướng dẫn đặt vé chi tiết cho hành trình đi tàu liên vận Việt Nam – Trung Quốc, cực kỳ phù hợp cho những ai yêu thích du lịch trải nghiệm, tiết kiệm và khám phá văn hóa Á Đông một cách chậm rãi, sâu sắc.