Bọc trần sự thật choáng váng về chàng trai tri thức: Chuyên giở trò "hai ngón" trộm thẻ tín dụng để thỏa mãn đam mê du lịch
An (25 tuổi) thường xuyên khoe trên mạng xã hội những hình ảnh về lối sống xa hoa cùng nhiều chuyến du lịch sang chảnh, dù lương chỉ có 10.000 Nhân dân tệ...
SCMP thông tin, An từng tốt nghiệp một trường đại học hàng đầu ở Thượng Hải. Trước khi bị bắt, An làm việc tại bộ phận nhân sự của một công ty lớn trong thành phố. Mỗi tháng, công ty trả cho An 10.000 Nhân dân tệ (tương đương với 36 triệu VNĐ).
Còn theo Đài truyền hình Thượng Hải đưa tin, chỉ trong vòng 3 năm, an đã đi du lịch hơn 120 chuyến, tới các thành phố ở Trung Quốc và 7 quốc gia khác. Kinh phí chi trả cho những chuyến đi àny đều từ tiền mặt và thẻ tín dụng mà An lấy cắp được từ người khác.
Hành vi trộm cắp của An chỉ bị phát hiện sau khi một người họ Li đến công ty của An để phỏng vấn. Sau khi phỏng vấn, Li nhận được tin từ ngân hàng cho biết thẻ tín dụng của anh đã bị dùng để mua máy bay ra nước ngoài. Đáng nói, tên trên vé máy bay là An.
Ngay sau đó, Li trình báo sự việc với cảnh sát địa phương. Cơ quan điều tra lập tức tiến hành khám xét nơi ở của An. Tại đây, cảnh sát phát hiện thêm 2 chiếc ví của các nạn nhân khác là Zhou và Zhang.

Zhou là đồng nghiệp của An. Zhou cho biết khi bị mất, trong ví chỉ có khoảng 1.000 NDT (3,6 triệu đồng) và giấy tờ cá nhân, nên Zhou không báo cảnh sát. An sau đó thừa nhận đã lấy trộm ví của Zhou ngay tại văn phòng công ty.
Còn Zhang khai báo với cảnh sát rằng trong ví có 20.000 NDT (72 triệu đồng) và thẻ tín dụng. Zhang mất ví tại sân bay Dubai (Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất).
"Tôi để ví trên quầy làm thủ tục và đi đến quầy gần đó để đóng gói hành lý. 2 phút sau quay lại, tôi đã thấy chiếc ví biến mất. Thật không thể tin được”, Zhang kể lại. Vì đang vội nên Zhang không kịp trình báo sự việc với nhà chức trách địa phương.
Trong quá trình điều tra, An thừa nhận hành vi trộm cắp và cho biết, bản thân có niềm đam mê du lịch. Anh ta thường chia sẻ những trải nghiệm khi đi du lịch lên mạng xã hội. Đồng thời, trong quá trình xê dịch, anh ta có kết bạn với nhiều người khác nhau.
Trước khi bị bắt, An đang lên kế hoạch cho chuyến đi tiếp theo tới châu Phi và đã tiêm các loại vắc-xin cần thiết.
Tin liên quan
Theo video ghi lại, trong lúc cất cánh ở biển bãi Bãi Cháy, chiếc dù lượn gắn động cơ bất ngờ lao vào du khách, trong đó có một trẻ nhỏ.
Mặc quần legging lên máy bay không phải là điều "cấm kỵ", song đó không phải lựa chọn tối ưu về mặt an toàn, vệ sinh và sức khỏe. Điều này đã được chuyên gia hàng không cảnh báo.
MXH xuất hiện video quảng cáo tour du lịch câu mực đêm ở bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Đáng nói, hoạt động này chưa được cấp phép, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên biển.