Cao Bằng 2N3Đ có gì hay ho?
Mình chưa bao giờ nghĩ Cao Bằng đẹp đến vậy cho đến khi tự mình đặt chân đến vùng đất lịch sửu này.
Mục lục
Dù là dân du lịch nhưng trong ấn tượng của mình, đến Cao Bằng chủ yếu là hành trình về nguồn của các bậc tiền bối. Nhưng đi rồi mới thấy, Cao Bằng thực sự quá tuyệt vời cho những bạn trẻ thích xê dịch. Mùa thu này, nhất định mình sẽ quay lại.
Vì quá ưng ý chuyến đi này nên mình "note" lại một vài review chân thực để các "đồng đi" có thể tham khảo nhé!
Di chuyển đến Cao Bằng nào
Hà Nội - Cao Bằng: Xe giường nằm Thanh Ly (21:30 xuất phát tại bến xe Mỹ Đình => 05:00 cập bến tại văn phòng xe TP Cao Bằng
Cao Bằng - Hà Nội: Vẫn xe giường nằm Thanh Ly (21:30-05:00)
Giá: 400,000vnd/người/chiều
Xe rất đẹp, chuẩn giờ, siêu sạch sẽ, wifi, cổng usb sạc điện, nước uống, chăn gối đầy đủ. Mỗi giường sẽ có rèm che, điện riêng nên rất riêng tư.
Liên hệ: 0916121888

Tại Cao Bằng: 250.000 vnd/xe/ngày. Mình thì thấy giá hơi cao nhưng xe rất mới, an toàn, đầy đủ mũ bảo hiểm 3/4, áo mưa, dây buộc hành lý, túi bọc hành lý tránh bị mưa. Và đặc biệt chỗ thuê cho mình vào nghỉ ngơi, đánh răng rửa mặt tắm gối thoải mái.
=> Tổng tiền di chuyển: 1.100.000vnd/người.
Lịch trình ở Cao Bằng này
Thứ 6: 21h30 Xuất phát tại Bến xe Mỹ Đình.
Thứ 7: 5h00 có mặt tại Tp Cao Bằng => Động Ngườm Ngao => Thác Bản Giốc => Núi Mắt Thần.

Chủ Nhật: Núi Mắt Thần => Suối Lenin, hang Pác Pó => Foodtour TP Cao Bằng => 21h30 lên xe về Hà Nội.
Thứ 2: 5h00 cập bến BX Mỹ Đình => 7h00 có mặt trên Công ty đi làm.
Vé tham quan các điểm ở Cao Bằng nhé
- Động Ngườm Ngao: 45.000 vnd/người.
- Thác Bản Giốc: 45.000 vnd/người + đi thuyền thêm 50.000vnd/người.
- Suối Lenin + Hang Pác Pó: 45.000 vnd/người (full xe điện di chuyển).
=> Tổng tiền vé tham quan: 135,000vnd/người.
Lưu trú ở Cao Bằng đây
Đây mới là điểm ấn tượng nhất trong cả chuyến đi. Thay vì mọi lần ở homestay đơn thuần, lần này chị em mình chọn trải nghiệm camping của CaobanhEcoCamping. Đây cũng là chỗ mình thuê xe máy. Các bạn ở đây đều rất nhiệt tình.
Liên hệ: Mr Lộc 0868352168
Tụi mình camping ở Núi Thủng hay Núi Mắt Thần. Ở đây có 2 khu, khu ngay đầu trên và khu giữa thung lũng về phía Núi Mắt Thần. Chọn camping thì chắc chắn là không thể tiện nghi như hotel nhưng thực sự Camping đem lại cho mình quá nhiều thú vị. Relax thực sự.

Em Giáp phụ trách đón chúng mình. Phải nói bạn ý là người làm dịch vụ điểm 10, lễ phép, lịch sự, tinh tế, setup chế biến đồ ăn rất ngon và cũng rất đẹp trai nữa.
Tầm 16h mình đến khu vực camping, Giáp đã setup hết mọi thứ. Đầy đủ hoa quả, nước lạnh, nhạc chill, điện sạc pin, wifi căng đét. Mỗi khoản bất tiện là chúng ta phải vào bản tắm với giá 20.000 -30.000/người. Còn lại được ngồi chill chill giữa không gian như thảo nguyên như vậy thì quá tuyệt vời rồi.
Giá: 750.000 vnd/người bao gồm lều trại cho 2 người, 2 túi ngủ, tối ăn nướng và bữa sáng đầy đủ. 2 bữa ăn có chị em mình và Giáp nhưng em ý chuẩn bị đồ ăn như kiểu cho 4 - 5 người. Rất đầy đặn và trang trí rất đẹp.
Các bạn nếu camping ở đây note Giáp phụ trách nhé. Nói chuyện với bạn này rất hay ho.
Ăn uống ở Cao Bằng có gì hay ho
Vì 2 đứa ăn quá nhiều ở camping nên thành ra bụng không đủ tải thêm được nhiều món ở đây. T có thử vịt áp chao nhưng so với cá nhân t thì Ngan cháy tỏi Hà Nội hợp vị hơn. 2 món này thấy hơi giống nhau.
=> Tổng chi phí phần ăn uống: 200.000 vnd/người
Thời tiết và giao thông ở Cao Bằng nhé
Trộm vía cuối tuần trước t đi thời tiết quá ủng hộ. Thi thoảng có mưa chút nhưng rất mát. Nên phi xe máy cực dễ chịu.

Còn về đường đi, phải nói cung đường Cao Bằng quá đẹp. Đường to, mới, rất vắng và cũng không quá nhiều đoạn nguy hiểm. Nên kể cả các bạn tay lái yếu cũng đừng sợ.
=> Tóm lại khoảng 2.000.000 vnd/người cho chuyến đi này rất đáng để các bác dành 2 ngày cuối tuần trải nghiệm. Lịch vừa khớp cho dân văn phòng ạ. Các bạn chưa đi Cao Bằng thử một lần đặt chân đến nhé, chắc chắn sẽ phải thốt lên sao Việt Nam mình đẹp vậy.
(Review: Nguyệt)
Xem thêm: Review nhanh chuyến Nha Trang - Vĩnh Hy 3N2Đ: Không cháy nắng không chịu về
Tin liên quan
Tips khám phá cố đô Huế siêu tiết kiệm này được lập ra dành cho các bạn sinh viên, những người có thu nhập thấp nhưng đam mê xê dịch. Cùng tìm hiểu nhé!
Mình vừa đi Phú Quý về, không nói điêu - đây là cái đảo mà lúc ở thì nhớ nhà, nhưng lúc về rồi thì nhớ đảo. Ai đang có ý định đi NHẤT ĐỊNH PHẢI đọc hết cái này rồi hãng book vé.
Sau chuyến đi du lịch Phú Quốc đầy lý thú của mình, Minh Châu đúc rút được 5 "không" quan trọng. Đây là tips du lịch xịn sò mà bạn nên lưu ngay lại để tham khảo.