Khách bức xúc vì giá bánh mì ở sân bay Nội Bài: 208.000 đồng/chiếc, gia đình 5 người ăn hết hơn 1 triệu, quá vô lý!
Thành phần bên trong của chiếc bánh mì được bán tại sân bay Nội Bài cũng chỉ có thịt, dưa chuột, rau thơm; ấy vậy mà nó "đội" giá lên đến 208.000 đồng...
Tại các nhà ga sân nay thường có nhiều hàng ăn bán mỳ tôm, phở, bún, bánh mì... nhằm phục vụ hành khách trong lúc chờ đến chuyến bay của mình. Tuy nhiên, mức giá ở các hàng quán này thì cao hơn bên ngoài rất nhiều.
Và mới đây, câu chuyện "đội giá" đồ ăn ở sân bay Nội Bài lại một lần nữa được hành khách tung lên mạng xã hội vì quá bức xúc.
Cụ thể, tối 1/7, chị Nguyễn Ngọc Trà Mỹ chia sẻ lên mạng xã hội Facbook một bài viết về chiếc bánh mì giá 208.000 đồng tại sân bay Nội Bài. Chị Mỹ khẳng định, 208.000 đồng/chiếc bánh mì ở sân bay quốc tế Nội Bài đắt hơn hầu hết các sân bay trên thế giới. "Nói đâu xa, nhìn sang lân cận, sân bay Hàn, Thái, Malaysia, Trung Quốc, Singapore, Indonesia... đồ ăn trong sân bay của họ siêu ngon mà giá hợp lý. Như chiếc bánh mỳ này bên họ tính tiền Việt chỉ khoảng 40.000 - 50.000 đồng thôi, không hề 'bắt nạt' khách hàng như giá sân bay nước mình", chị My viết.

Chưa hết, chị My chia sẻ thêm: "Tình trạng này hàng ngàn khách đã bức xúc lên tiếng nhưng vì quá tham lam nên bao năm không thay đổi. Một gia đình 5 người ăn tạm 5 chiếc bánh mì bé tẹo này cũng hết hơn triệu, quá vô lý. Nhiều người lao động từng nói phải nhịn đói vì cái giá họ không thể chi trả cho bữa ăn tưởng chừng như rất bình dân...".
Thực tế, đây không phải lần đầu tiên hành khách phản ánh về mức giá "cắt cổ" của dịch vụ ăn uống tại sân bay Nội Bài. Trước đó, đầu tháng 5/2025, anh Hưng - một hành khách có chuyến bay quốc tế vào buổi tối đã đến sân bay Nội Bài từ cuối giờ chiều để làm thủ tục check-in. Do phải di chuyển sớm nên anh chưa kịp ăn tối.
Khi hoàn thành thủ tục chẹc-in và kiểm tra an ninh, anh cảm thấy đói bụng. Tại khu vực cửa ra máy bay, nhiều hàng bày bán các món ăn nổi tiếng của Việt Nam như phở, bánh mì... Theo quan sát của anh Hưng, các cửa hàng trong khuôn viên nhà ga quốc tế T2 của sân bay Nội Bài đều niêm yết rõ mức giá bằng USD trước cửa.
Tại một quán ăn, phở bò tái có giá 7 USD (khoảng 190.000 đồng), phở bò chín 7,5 USD (hơn 203.000 đồng), còn các suất đặc biệt như phở bò bắp hoa hoặc bắp gầu có giá cao nhất là 8 USD (hơn 217.000 đồng).
Dù mức giá khá cao so với trong nội thành, anh vẫn quyết định gọi một tô phở bò tái để lót dạ.
"Tôi từng nghe nói phở ở sân bay rất đắt đỏ nhưng vẫn cảm thấy bất ngờ khi nhìn bảng giá. Với số tiền tương đương, tôi có thể ăn được 5-6 tô phở ở nội thành", anh chia sẻ với Dân Trí.

Quán ăn được nam hành khách lựa chọn có không gian đơn giản, gồm hai dãy bàn được sắp xếp ngăn nắp, sạch sẽ. Lúc anh bước vào, quán chỉ có 3 vị khách nước ngoài đang dùng bữa. Khoảng 5 phút sau, một tô phở được phục vụ tại bàn với nước dùng nóng hổi.
Tô phở của anh Hưng thưởng thức gồm có 7-8 miếng thịt bò, bánh phở, hành lá và rau ngò. Thành phần bên trong không có gì khác so với những tô phở vẫn được bán tại các quán bình dân trong thành phố.
"Lúc đầu, tôi nghĩ ăn tô phở để chống đói là chính. Thế nhưng, khi thưởng thức, tôi cảm nhận được vị ngọt thanh của nước dùng, thịt bò mềm, nhiều bánh phở. Chất lượng tạm chấp nhận nhưng mức giá này thật sự rất đắt đỏ", anh chia sẻ.
Trong quá trình tính tiền, anh Hưng thắc mắc lý do tô phở có giá đắt gấp 4-5 lần so với các quán bên ngoài, một nhân viên tiết lộ: "Giá một tô phở đắt vì tiền thuê mặt bằng cao, việc đưa các hàng hóa vào trong sân bay phải qua nhiều khâu soi chiếu... Mỗi ngày cửa hàng vẫn bán khoảng 100 bát".
Cho đến nay, câu chuyện giá đồ ăn uống ở sân bay vẫn khiến hành khách vô cùng khó chịu, nhiều khi đói muốn ăn lót dạ cũng phải suy nghĩ, tìm hiểu cặn kẽ trước khi xuống tiền vì lo quá đắt, vượt mức chi tiêu...
Tin liên quan
Xung đột Israel - Iran leo thang, Qatar đóng không phận, Quý Triệu đã bị kẹt 35 tiếng ở sân bay Doha. Điều này khiến hành trình từ Đức về Việt Nam kéo dài hơn 50 tiếng.
Có những chuyện không thể mang ra nói đùa và sự việc của hành khách tại sân bay Nội Bài là lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người.
Lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam, du khách Đài Loan đã bị 2 đối tượng lừa đảo, yêu cầu trả 900.000 đồng tiền taxi từ sân bay Nội Bài về khu phố cổ.