10 ngày làm tình nguyện viên bảo tồn rùa biển, tụi mình đã thấy những gì?
Một hành trình nhỏ, nhưng mình tin là một trong những trải nghiệm đắt giá nhất cho bất kỳ ai yêu thiên nhiên – đặc biệt là biển cả và những sinh linh chậm rãi, hiền lành mang tên rùa biển.
Tụi mình – 8 con người xa lạ, không ai quen ai trước – được “gửi” ra một hòn đảo hoang vắng. Ở đây, điện và sóng chỉ xuất hiện vài tiếng mỗi ngày. Có hôm như 18/6, cả nhóm mất điện suốt 24 tiếng. Nhưng chính trong cái thiếu thốn ấy, mình lại có cơ hội sống trọn với thiên nhiên, và với chính mình.

Trong 10 ngày ấy, mình đã:
- Lần đầu tiên tận mắt thấy một rùa mẹ chậm rãi bò lên bờ cát – nơi mà 25-30 năm trước, chính nó từng được sinh ra. Sau mấy chục năm lênh đênh giữa đại dương, nó quay về đúng nơi mình chào đời để gửi gắm một thế hệ mới.

- “Đỡ đẻ” cho rùa – nghe có vẻ kỳ lạ nhưng là thật đấy. Những trứng rùa nhỏ xíu, những sinh linh bé bỏng nằm gọn trong lòng bàn tay, run rẩy và sống động.

- Thả rùa con về biển – khoảnh khắc vừa hạnh phúc vừa nghẹn ngào. Bởi theo thống kê, chỉ khoảng 1 trong 1.000 chú rùa ấy có thể sống sót đến lúc trưởng thành. Chính mắt mình đã thấy: vừa thả xong, những con chim biển từ xa đã sà xuống... và một vài chú rùa đã không kịp bơi xa.
Ngoài rùa, bọn mình còn:
- Ngước nhìn bầu trời sao đẹp đến nghẹn lời, nơi không có ánh sáng nhân tạo, chỉ còn vũ trụ bao la ở ngay trên đầu.

- Lặn biển ở một trong những hòn đảo đẹp nhất Việt Nam, nơi san hô vẫn sống, cá bơi lượn quanh mình như cảnh phim.

- Và quan trọng nhất: tụi mình đã cùng nhau sống – không phải sống sót, mà sống thật – giữa thiên nhiên hoang sơ, không internet, không ồn ào... chỉ có rùa, sóng, cát và những câu chuyện không bao giờ quên.
(Cảm ơn ảnh và chia sẻ của bạn Bùi Minh Tuấn - group Check in Vietnam)
Xem thêm: Côn Đảo lần đầu mở tour bảo tồn rùa biển
Tin liên quan
Cách đây vài năm, Huy Đức đã đến Côn Đảo du lịch. Sau chuyến đi, Huy Đức đã tổng kết được những điểm thích và không thích ở Côn Đảo. Các bạn có thể tham khảo nhé!
Dưới đây là “25 điều khiến tôi yêu Huế vô cùng” – một bản tình ca nhỏ dành cho vùng đất mộng mơ, trầm mặc và đầy mê hoặc này.
Review của bạn Thành Đạt Phan về chuyến du hí Phú Quý 3N2Đ chỉ với 3,5 triệu đồng quả thực rất đáng để các bạn trẻ muốn khám phá "viên ngọc thô" của Bình Thuận tham khảo.