Top 12 điều "gây lú" ở Đà Nẵng, bạn biết chưa?
Đà Nẵng nổi tiếng với những cây cầu độc đáo, bãi biển quyến rũ và ẩm thực hấp dẫn. Nhưng đằng sau vẻ đẹp đó, nơi đây cũng ẩn chứa không ít những điều kỳ lạ, hài hước hoặc “xoắn não” khiến du khách lần đầu đến phải… gãi đầu gãi tai.
Hãy cùng khám phá 12 điều "gây lú" ở Đà Nẵng khiến dân tình vừa ngơ ngác vừa bật cười nhé!
1. Quảng trường 29/3 nó ở đường 2/9 chứ không phải ở công viên 29/3.
2. Đại học Đông Á là Đại học Đông Á, không liên quan đến Ngân hàng Đông Á.
3. Công viên 29/3 nằm ở đường Điện Biên Phủ, không phải đường 29/3.
4. Hoàng Diệu, Trưng Nữ Vương có kiểu: một nửa một chiều, nửa còn lại hai chiều. Lơ ngơ là bị bế lên phường như chơi đó nghen mấy tấm chiếu mới.
5. Từ Bạch Đằng nhìn thấy cầu Sông Hàn nhưng làm sao lên được đó thì còn là cả một quá trình.

6. Hoà Xuân, Hoà Cầm ở Cẩm Lệ, không liên quan chi đến Hoà Vang.
7. Đà Nẵng có Cầu Tiên Sơn và Cung thể thao Tuyên Sơn nằm gần nhau. Nhớ đừng nhầm Tiên và Tuyên, người ta lại cười vô mặt cho đấy.
8. Công viên Cá Voi, Nhà thờ Con Gà ở Đà Nẵng đặt cho sang thế thôi chứ trong đó không có cá voi, con gà nào trong đó cả.
9. Rủ nhau đi chùa Linh Ứng cầu duyên thì nhớ kèm theo ở Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn hay Bà Nà vì Đà Nẵng có 3 chùa Linh Ứng lận.
10. Đèn đỏ Nguyễn Văn Linh: chờ đèn xanh để đi thẳng thì mới phát hiện đèn xanh đó dành cho làn rẽ trái, thế là rẽ trái luôn.
11. Gọi là ngã ba Huế vì ngày xưa ở đấy là cái ngã ba và chỉ có đường Tôn Đức Thắng ngày xưa để chạy ra Huế.
12. Ông Ích Khiêm ở Hải Châu, Ông Ích Đường ở Cẩm Lệ, nhớ đừng có nhầm đường nhé các tấm chiếu.
Nếu bạn đã từng “bị gây lú” ở Đà Nẵng, hãy chia sẻ trải nghiệm thú vị đó nhé – biết đâu lại được… thêm vào danh sách này!
Xem thêm: Trốn phố về biển: Hành trình 2 ngày 1 đêm ở bãi biển Trà Cổ Móng Cái
Tin liên quan
Từ phố cổ Hội An, bạn có thể mở rộng hành trình ra khỏi vùng lõi di sản để tìm đến những nơi hoang sơ và mới mẻ hơn. Trong đó nổi bật là Ghềnh đá Bàn Than - viên ngọc ẩn giữa biển trời Quảng Nam.
Dưới đây là 7 cung đường biển đẹp nhất, bạn có thể vi vu trên xe, vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp mê hoặc của đại dương, vừa hít căng bầu không khí trong lành.
Ký giả tự do Molly Tooland nhận xét, trải nghiệm du lịch Việt Nam "tốt hơn" Thái Lan vì cảnh quan thiên nhiên ấn tượng, chi phí hợp lý, người dân thân thiện, ẩm thực phong phú...