Tháng 5 này nên đi Vườn quốc gia Cúc Phương hay đi biển ở Thanh Hóa?
Cuối tháng 5 này mình dự định cho các con một chuyến đi kết hợp du lịch và trải nghiệm nên đang phân vân không biết nên đi Vườn quốc gia Cúc Phương hay đi biển Thanh Hóa?
Hai vợ chồng mình là giáo viên và các con đang trong độ tuổi học cấp 1 và cấp 2, vì thế, cuối tháng 5 này cả nhà mình sẽ bắt đầu nghỉ hè. Mình mong muốn con không bị chìm đắm trong điện thoại, tivi nên có nảy ra ý định cho cả nhà đi du lịch kết hợp trải nghiệm.
Mình ở Hà Nội nên đang phân vân không biết nên cho cả nhà đi Vườn quốc gia Cúc Phương với lịch trình 2 ngày 1 đêm hay đi tắm biển ở Thanh Hóa (biển Sầm Sơn). Nhà mình sẽ lái ô tô tự túc nên lựa chọn 2 điểm này không quá xa Hà Nội.
Mọi người đã đi 2 điểm này rồi thì xin cho mình một vài review hữu ích với ạ.
Xem thêm: Làm sao để đặt phòng thành công vào giờ chót?
Tin liên quan
Do một số lịch trình công việc có sự thay đổi nên tôi đổi vé bay sớm đến Đà Nẵng. Vậy tôi muốn hỏi, trong những trường hợp như thế check in sớm và check out muộn có bị tính phí không?
Mình ở miền Nam, đang có dự định cho cả nhà đi du lịch Mộc Châu, không biết là mùa mận chín bắt đầu và kết thúc khi nào nhỉ, để mình canh thời gian đi để trải nghiệm.
Sắp tới mình có chuyến du lịch Phú Quốc, mình thấy hoạt động lặn ngắm san hô rất thú vị mà mình không biết bơi, lại hơi sợ nước thì không biết có nên đăng ký tour này không ạ?