Cùng em bé 16 tháng “vi vu” Đà Nẵng – Hội An 4 ngày 3 đêm
Gia đình mình vừa có chuyến du lịch 4 ngày 3 đêm siêu dễ thương tại Đà Nẵng – Hội An cùng với em bé 16 tháng tuổi nên muốn chia sẻ chút kinh nghiệm để các gia đình có con nhỏ tham khảo nhé!
Ngày 1:
Hà Nội - Đà Nẵng: Nhà mình book máy bay chiều đi Bamboo lúc 8h15
Hành lý ký gửi 23kg/người nên nhà mình mang hai vali quần áo và đồ cho bé to uỵch.
Nhà bạn nào có em bé như nhà mình nhớ mang địu và xe đẩy cho bé ngồi thoải mái mà mình cũng đỡ mệt nhé. Xe đẩy được mang đến tận cửa lên máy bay, khi nào xuống thì nhận cùng hành lý ký gửi rất tiện nhé.


Đà Nẵng – Hội An
Tầm 10h mình đến Đà Nẵng, nhận xong hành lý ký gửi, cả nhà mình sẽ di chuyển đến Hội An. Mình đã book trước trên dichungtaxi từ tối hôm trước có 220k/chiều.
11h mình đến Khách sạn Hội An central Hotel, rất gần phố cổ, lại có xe đạp đi miễn phí, nhân viên thì siêu nhiệt tình.
Sau đó nhà mình đi ăn trưa ở Bếp quán, không gian đẹp, nhưng ăn cơm gà ở đấy thì hơi chán rồi quay lại khách sạn ngủ đến 6h tối, bé nhà mình còn nhỏ, phải ngủ đủ giấc mới vui vẻ đi chơi được (cơ bản 2 ông bà già cũng mệt)
Tối nhà mình đi ăn mì quảng quán ông Hai ngay gần khách sạn ngon lắm luôn.
Rồi đi bộ vào phố cổ uống nước Mót, ăn thịt xiên nướng, đi thuyền thả đèn hoa đăng.
Ngày 2:
7h đi xe đạp, chụp ảnh xung quanh Hội An. Các bạn chịu khó đi chụp sớm vừa đỡ nắng lại vắng
8h30 về khách sạn ăn sáng, sắp đồ trả phòng
10h mình lên xe đi Vin Nam Hội An. Khi về mình về thẳng Đà Nẵng nên mang theo hành lý gửi ngoài cổng
Di chuyển trong Vin các bạn nhớ mua vé xe điện đi cho nhanh và đỡ nắng mệt
Bé nhà mình vào Safari nhìn các bạn thú thích lắm, đi tận 2 lượt.


17h30 mình về đến khách sạn ở Đà Nẵng, nhận phòng, cất đồ rồi lao thẳng ra biển luôn.Khách sạn mình ở Đà Nẵng là Sala Danang beach Hotel
Tối anh lái xe taxi giới thiệu ra quán Vua Tôm hùm nhưng nhà mình thấy không ngon mà đắt.
Ngày 3:
Sáng dậy nhà mình tắm bể bơi trên tầng trên cùng khách sạn.
Trưa đi ăn bánh tráng cuốn thịt heo Đại Lộc rồi đi chùa Linh ứng

Tối ăn Hải sản Bà Rô, recomment mọi người nên đến đây, đồ ăn rẻ, ngon, mỗi tội hơi đông
Ngày 4:
Sáng dậy tắm cố nốt biển rồi về khách sạn ăn sáng, sắp đồ, gọi ship mua quà mang về.
10h30 trả phòng khách sạn rồi ra sân bay về Hà Nội.

Đi có trẻ con không chơi được nhiều và cũng mệt nhưng gia đình mình đã có chuyến đi đáng nhớ và có thật nhiều ảnh đẹp mang về. Đà Nẵng – Hội An thực sự là điểm đến lý tưởng cho gia đình có em bé nhỏ, vừa đẹp, vừa thân thiện, dịch vụ tốt và cực kỳ tiện lợi.
Nên nhà bạn nào có trẻ con thì cứ mạnh dạn cho các bé đi ạ. Géc gâuuu….
Nguồn: Nguyen Quang Dung
Xem thêm: Bỏ túi kinh nghiệm khám phá Phan Thiết - Mũi Né 2 ngày 2 đêm
Tin liên quan
Được ví như “Hòn ngọc thô”, Cù Lao Chàm không chỉ được du khách yêu thích bởi vẻ đẹp nguyên sơ, làn nước trong xanh, bãi cát vàng mà còn bởi sự nhiệt tình, thân thiện của người dân.
Nếu bạn đang có kế hoạch du lịch Đà Nẵng – Hội An và muốn tìm một quán cà phê view biển tuyệt đẹp để ghé đến thì lưu ngay tại những quán được Người du lịch giới thiệu dưới đây nhé!
Đảo Quan Lạn, Quảng Ninh được mệnh danh là một trong những “thiên đường du lịch biển” của miền Bắc với nhiều bãi biển trong xanh, bờ cát trắng dài, tạo nên bức tranh phong cảnh cuốn hút.