Hành trình khám phá Cần Thơ 3 ngày 2 đêm – Một miền Tây yên bình đáng nhớ
Nếu bạn đang tìm kiếm một điểm đến vừa bình dị, vừa rộn ràng sắc màu miền sông nước, Cần Thơ chính là sự lựa chọn lý tưởng. Mình vừa có chuyến đi Cần Thơ 3 ngày 2 đêm cực kỳ dễ thương và muốn chia sẻ lại hành trình để bạn nào đang có kế hoạch du lịch thì tham khảo nhé!
Ngày 1: Lên đường – Chạm ngõ Cần Thơ mến thương
Mình xuất phát từ Sài Gòn bằng xe khách Phương Trang (cũng có thể chọn limousine hoặc đi máy bay nếu bạn ở xa). Tầm 3-4 tiếng là tới, giá vé xe khách khoảng 140k/lượt, khá ổn.
Buổi trưa: Mình tới Cần Thơ khoảng gần trưa, nhận phòng khách sạn ở khu trung tâm, gần Bến Ninh Kiều để tiện đi lại. Một tip nhỏ: bạn nên chọn khách sạn gần bờ sông hoặc khu chợ đêm cho dễ ăn chơi nha!

Buổi chiều: Mình thuê xe máy (giá thuê tầm 120-150k/ngày) để đi Nhà cổ Bình Thủy – một nơi mà mình cực kỳ mê. Ngôi nhà có lối kiến trúc Đông - Tây hòa trộn, bước vào là thấy cả một không gian xưa cũ, thanh bình. Vé tham quan chỉ khoảng 20k.
Sau đó mình ghé thẳng Bến Ninh Kiều, đi bộ dọc bờ sông hóng mát, check-in cầu đi bộ, tượng Bác Hồ. Cảm giác đứng giữa cầu, ngắm nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực trên dòng Hậu Giang, thật sự rất tuyệt.

Buổi tối: Mình đặt vé ăn tối trên du thuyền Cần Thơ (giá khoảng 250k/người). Vừa ăn các món miền Tây, vừa nghe đờn ca tài tử live – một trải nghiệm rất đậm chất miền Tây luôn. Kết thúc bữa tối, mình dạo một vòng chợ đêm Cần Thơ: nào là bánh xèo, bánh khọt, xiên nướng, chè chuối nướng… ăn no cành hông mà chưa tới 100k!
Ngày 2: Dậy sớm đi chợ nổi – Lạc vào miền trái ngọt
Buổi sáng: Mình đặt báo thức 5 giờ sáng, hơi cực nhưng đáng! Mình đặt tour ghe nhỏ (cỡ 250k/1 ghe đi riêng, hoặc 70-80k/người đi ghép) để ra Chợ nổi Cái Răng. Lúc mặt trời vừa ló rạng, ghe thuyền tấp nập, không khí mua bán trên sông cực kỳ sống động.
Mình ăn sáng luôn trên ghe: hủ tiếu nóng hổi 30k, ly cà phê sữa đá chỉ 15k, vừa ăn vừa lắc lư theo sóng… ai bị say sóng là cũng “lâng lâng” đấy!

Tầm 8h30 mình ghé thăm lò hủ tiếu truyền thống – tận mắt thấy quy trình làm hủ tiếu từ gạo. Một trải nghiệm rất thú vị và đậm chất miền Tây.
Buổi trưa: Mình chọn tham quan Làng du lịch Mỹ Khánh – nơi có đủ thứ hoạt động: tham quan nhà cổ, tát mương bắt cá, đua heo đua chó, ăn uống trong vườn trái cây trĩu quả. Vé vào cổng khoảng 100k/người.
Mình ăn trưa tại đây luôn: thử lẩu mắm, cá lóc nướng trui, gỏi bông điên điển,... món nào cũng đậm đà, chuẩn vị miền Tây.

Buổi chiều: Rời Mỹ Khánh, mình đi tiếp Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, một nơi cực kỳ yên bình, thanh tịnh. Check-in ở đây tha hồ chụp ảnh với mái ngói đỏ, hồ nước sen thanh tĩnh.
Buổi tối: Về lại thành phố Cần Thơ, mình ăn tối nhẹ nhàng ở một quán bún mắm địa phương, rồi về khách sạn nghỉ sớm, nạp năng lượng cho ngày cuối.
Ngày 3: Tạm biệt Cần Thơ – Mua quà về nhà
Buổi sáng: Mình tranh thủ ghé Chùa Ông (đi bộ từ Bến Ninh Kiều qua) – một ngôi chùa Hoa có kiến trúc rực rỡ, rất linh thiêng.

Sau đó ra Chợ Cần Thơ mua đặc sản:
-
Bánh tét lá cẩm Cần Thơ (rất nổi tiếng)
-
Nem nướng Cái Răng
-
Khô cá lóc, mắm các loại
-
Trái cây tươi: xoài, mận, sầu riêng...
Buổi trưa: Ăn trưa nhanh tại một quán cơm gà nho nhỏ gần bến xe, sau đó mình lên xe về lại Sài Gòn, kết thúc chuyến đi.
Một số tips nhỏ khi đi du lịch Cần Thơ tự túc

-
Nên đi sớm để trải nghiệm chợ nổi vì 9h trở đi là chợ vãn khách.
-
Mang sẵn áo khoác nhẹ và kem chống nắng vì trời nắng mà ngồi ghe thì dễ bị rám nắng.
-
Tiền mặt vẫn cần thiết: Chợ, ghe bán lẻ thường chỉ nhận tiền mặt.
-
Thời điểm lý tưởng: Mùa hè (tháng 5-8) là mùa trái cây, nhưng cũng là mùa mưa – nhớ mang dù nhé!
Vậy là mình đã có 3 ngày 2 đêm thật trọn vẹn ở Cần Thơ – nơi vừa bình dị, vừa đáng yêu vô cùng. Nếu bạn cũng thích một chuyến đi nhẹ nhàng, ăn ngon, sống chậm thì Cần Thơ chắc chắn là lựa chọn không thể bỏ qua!
Hoài Thương
Xem thêm: Giá vé máy bay ngày lễ đắt đỏ, nhà đông con đi du lịch thế nào để vừa rẻ vừa vui?
Tin liên quan
E ngại giá vé máy bay đắt đỏ, kỳ nghỉ 30/4 này nhiều gia đình đã lựa chọn du lịch bằng xe ô tô cá nhân, dựng trại, tự nấu ăn ven biển, giữa rừng, né các địa điểm đông đúc, xô bồ.
Nếu bạn đang tìm một nơi để "đổi gió" cuối tuần mà không quá xa Hà Nội hay Thanh Hóa thì Bãi Đông – Nghi Sơn chính là điểm đến lý tưởng! Một bãi biển còn hoang sơ, yên bình, nơi bạn có thể gác lại mọi xô bồ của cuộc sống và hòa mình vào thiên nhiên trong lành.
Nếu bạn đang tìm một điểm đến vừa gần Hà Nội, vừa có thiên nhiên hoang sơ, lịch sử hào hùng và ẩm thực độc đáo thì Lạng Sơn chính là lựa chọn hoàn hảo cho kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm.