Hà Mốc gợi ý lịch trình 3N4Đ tìm về mảnh đất Điện Biên anh hùng
Lịch trình du lịch Điện Biên 3N4Đ siêu chi tiết của Hà Mốc chắc chắn sẽ trở thành "tài liệu tham khảo" xịn cho những bạn trẻ đang muốn đến vùng đất anh hùng trong tháng 5 này.
Mục lục
- Mùa du lịch ở Điện Biên
- Di chuyển đến Điện Biên
- Lưu trú ở Điện Biên
- Lịch trình 3N4Đ chi tiết
- Ngày 0: Hà Nội - TP. Điện Biên Phủ
- Ngày 1: TP. Điện Biên Phủ (Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ - Đồi A1 - Hầm De Castries - Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Nghĩa trang Liệt sĩ Điện Biên Phủ)
- Ngày 2: TP. Điện Biên Phủ - Cực Tây A Pa Chải - Bản Nà Sự
- Ngày 3: Bản Nà Sự - TP. Điện Biên Phủ - Hà Nội
- Ngày 4: Hà Nội
Hà Mốc đã có 3N4Đ đầy ý nghĩa ở mảnh đất Điện Biên anh hùng. Sau chuyến đi này, Hà Mốc đã ghi chú được lịch trình khá chi tiết để các bạn có thể tham khảo cho chuyến đi sắp tới của mình:
Mùa du lịch ở Điện Biên
- Du lịch Điện Biên có lẽ đẹp nhất vào mùa ban nở trắng trời, từ tháng 3 đến đầu tháng 4. Khách du lịch chủ yếu đến Điện Biên khoảng thời gian từ trước Tết cho đến hết mùa ban nở.
- Từ tháng 4, Điện Biên bước vào những ngày nóng (dù thời tiết Điện Biên thường đã nóng hơn các điểm du lịch vùng núi khác).

- Đặc biệt, các tháng 7, 8, 9 là thời điểm mùa mưa, nếu chinh phục A Pa Chải và đi theo lịch trình của mình cũng sẽ nguy hiểm hơn nhiều nên bạn cân nhắc nhé.
Di chuyển đến Điện Biên
- Hà Nội - Điện Biên: Mình đặt xe của nhà xe Năm Liên. Giá vé 350k/người/chiều. Xe nhiệt tình, vui vẻ, sạch sẽ. Đi từ Hà Nội 21h và về từ Điện Biên lúc 17h.
- TP. Điện Biên Phủ - A Pa Chải: Nhóm mình đi 6 người, thuê xe riêng 7 chỗ của anh Mển Tú. Anh cực kỳ thân thiện, nhiệt tình và vui vẻ. Anh hỗ trợ nhóm mình rất nhiều trong suốt những ngày ở Điện Biên. Nếu cũng đi A Pa Chải thì đây quả thực là người các bạn nên đặt niềm tin vì anh lái cũng lụa lắm. Đường đèo núi và xe nên hãy cân nhắc kĩ khi lựa chọn lái xe nhé.
Lưu trú ở Điện Biên
- TP. Điện Biên Phủ: Mình chọn ở Nhà nghỉ Tâm Cường. Chi phí phòng thấp, rất sạch sẽ, cô chú chủ nhà nhiệt tình. Mình book chỉ 200k/phòng/2 người.

- Bản Nà Sự: Nhóm mình ở homestay cộng đồng - Homestay Thùng Lâm. Giá là 100k/người. Ngày chúng mình đến thì không có khách khác, anh chị chủ tiếp đón rất nồng hậu.
Lịch trình 3N4Đ chi tiết
Ngày 0: Hà Nội - TP. Điện Biên Phủ
Mình đi xe giường nằm từ Bến xe Mỹ Đình lúc 21h. Khoảng 6h thì xe đến Điện Biên.
Ngày 1: TP. Điện Biên Phủ (Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ - Đồi A1 - Hầm De Castries - Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Nghĩa trang Liệt sĩ Điện Biên Phủ)
- Ngày đầu tiên, lịch trình của mình tham quan các di tích lịch sử nên nhóm quyết định book tour guide riêng cho đoàn để được nghe nhiều câu chuyện hơn về nơi đây. HDV mình book là anh Khắc Quang. Anh nhiệt tình, vui vẻ và hỗ trợ tụi mình rất nhiều. Nếu không book HDV, bạn hoàn toàn có thể sử dụng dịch vụ HDV tại điểm đến.

- Đền thờ Liệt Sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ: Đây là công trình mới được hoàn thiện cách đây vài năm. Đến đây, được nghe về ý nghĩa của những tạo hình, được tham quan và viếng thăm, đọc những dòng chữ đầy ý nghĩa tại đây, mình biết chuyến đi này của mình chắc chắn sẽ ý nghĩa nhường nào.
- Đồi A1: Giữa rất nhiều ngọn đồi của thời chiến, mình lựa chọn A1 vì đây là cứ điểm quan trọng đồng thời là điểm thu hút khách du lịch bậc nhất tại Điện Biên. Đến A1, nghe về quá trình các cụ thời chiến đã “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” để đặt được quả bộc phá 960kg, để chiếm được cứ điểm này và hi sinh ra sao, nước mắt mình cứ rưng rưng không thôi. Sao mà ngày ấy các cụ nhà mình giỏi thế nhỉ. Đúng như anh HDV của đoàn mình có nói “Thời thế tạo anh hùng”, những chiến sĩ ngày ấy “không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh”.
- Hầm De Castries: Căn hầm lịch sử nơi được cho là kiên cố nhất Đông Dương thời đó, cũng là nơi đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến khi bắt sống tướng De Castries. Di tích này nhỏ nhưng đánh dấu cột mốc quan trọng, cũng là nơi đáng để đến thăm.

- Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ: May mắn, đó chính là cảm xúc của mình khi đến đây. Những con người ngày ấy trạc tuổi mình, những người trẻ được nhớ mặt điểm tên, và cả những người mãi nằm lại mảnh đất anh hùng không rõ tên tuổi, mình nhìn ngắm tất cả khi đến bảo tàng, nghẹn ngào khi ngắm nghía mọi thứ hồi lâu, với lòng biết ơn vô tận. Mình thấy may mắn vì giờ đây được sống trong hòa bình, được rong ruổi khắp nơi, chiêm nghiệm cuộc đời theo hình hài đẹp đẽ nhất. Đến đây, vừa tham quan tìm hiểu, vừa được ghi lại những cảm xúc trong cuốn sổ lưu bút. Thật sự khi viết ra những dòng này, cảm xúc mình lộn xộn hết cả, chẳng biết miêu tả làm sao cho rõ. Hãy một lần đến Điện Biên để chạm tay vào những xúc cảm chân thực và thuần khiết ấy. “Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình nhưng tuổi 20 làm sao mà không tiếc. Nhưng ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi là Tổ quốc”.

- Nghĩa trang Liệt sĩ Điện Biên Phủ: Nằm đối diện bảo tàng, nghĩa trang là nơi quy tập hơn 600 phần mộ liệt sĩ (hầu hết là vô danh) đã hi sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ huyền thoại. Đến đây, bạn ghé thăm các anh hùng liệt sĩ, thắp nén nhang thơm tỏ lòng biết ơn thành kính.
- Một ngày tại TP.Điện Biên Phủ với vô vàn cảm xúc. Biết ơn. Tự hào. Xúc động. Thật khó có từ nào để miêu tả được những cảm xúc của mình. Những hình ảnh về Điện Biên thực sự chạm đến trái tim mình.
Ngày 2: TP. Điện Biên Phủ - Cực Tây A Pa Chải - Bản Nà Sự
- Mình thuê ô tô 7 chỗ theo đoàn suốt hành trình 2N1Đ. Xe đón nhóm mình khởi hành lúc 5h sáng. Khoảng 10h40, xe dừng chân ăn trưa tại trung tâm Mường Nhé.
- Hành trình từ TP. Điện Biên Phủ đến Đồn biên phòng A Pa Chải toàn là đèo dốc, một số khúc làm đường. Để đến tham quan tại điểm cột mốc cực Tây, bạn cần lưu ý những điều sau:
+ Thời gian đón khách tham quan: trước 16h mỗi ngày
+ Bạn nên gọi trước cho anh Thái (SĐT: 0343305942) - phụ trách tiếp đón tại Đồn biên phòng A Pa Chải để các anh chuẩn bị xe cũng như người dẫn đoàn lên.

+ Bạn có thể lựa chọn thuê xe ôm khứ hồi 500k/người hoặc thuê xe máy tự đi lên 300k/xe. Từ Đồn biên phòng A Pa Chải lên đến điểm cực Tây khoảng 12km, càng lên đến gần cột mốc đường càng dốc và nhỏ hẹp. Xe ôm sẽ chở mình lên đến khu vực cột mốc, sau đó sẽ phải leo bộ khoảng hơn 570 bậc thang để đặt chân đến nơi có cột mốc số 0, biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc.
- Sau khi tham quan, mình quay về bản Nà Sự nghỉ ngơi và tham quan tại đây. Anh chị chủ đã chuẩn bị sẵn cơm (mình có đặt trước), đón bọn mình rất chu đáo. Tụi mình đến đây vào đúng ngày 8/3, các gia đình trong bản hội họp ăn uống, múa xòe, ca hát và kể những câu chuyện đời sống vô cùng đáng yêu. Chúng mình được thiết đãi cả một nếp sống văn hóa đặc sắc của người Thái.
Ngày 3: Bản Nà Sự - TP. Điện Biên Phủ - Hà Nội
- Buổi sáng, bọn mình có thời gian ngắm nhìn trọn vẹn hơn cảnh sắc của bản Nà Sự. Nơi đây yên bình, đẹp, giản dị và gần gũi nhưng thật tiếc là ít người biết đến quá. Ngày chúng mình ở đây, chỉ có duy nhất tụi mình là khách. Với một bản du lịch cộng đồng thì thật khó để người dân có cuộc sống tốt hơn với lượng khách ít ỏi như vậy.
- Bản có guồng nước xoay, có dòng suối chảy, có cánh đồng xanh mượt. Bọn mình được các anh chị trong bản rủ lội suối, bắt cá. Mình vẫn lâng lâng sống trong kí ức ấy khi viết những dòng này. Chưa bao giờ đến bản nào mà thích mê ly như vậy. Nà Sự xứng đáng được mọi người biết đến nhiều hơn đó.

- Bắt cá ở suối xong, chủ home chế biến cho tụi mình món ngon và mời tụi mình ăn trưa hôm ấy. 3 bữa ăn ở home, anh chị để chúng mình ngồi ăn ở 3 vị trí khác nhau, view khác nhau, cách ngồi khác nhau nhưng chỗ nào cũng thật chill.
- Tạm biệt Nà Sự, gia đình anh chị chủ tiễn mình ra tận xe, chia tay như thể đã gắn bó thật lâu vậy. Xe đưa tụi mình về bến xe, lên xe về lại Hà Nội.
Ngày 4: Hà Nội
Khoảng 5h sáng, xe về đến Hà Nội. Chúng mình kết thúc chuyến đi, vẫn kịp về đi làm và lòng vẫn đong đầy những kỉ niệm về mảnh đất Điện Biên anh hùng.
Mình đang dần hiện thực hóa được ước mơ đi đến những di tích chất chứa lịch sử hào hùng. Điện Biên có thể làm mình cay cay sống mũi nhưng cũng mang đến cho mình cảm giác vui mừng tột độ khi được ngắm nhìn núi non, thiên nhiên, hoa ban nở, được hòa cùng nhịp sống người Thái bản địa. Mình có quá nhiều từ ngữ khó sắp xếp để nói về chuyến đi này. Điện Biên có quá nhiều điều nhưng lại ít người để tâm. Thực mong du lịch Điện Biên phát triển hơn nữa, càng nhiều người biết đến càng tốt. Vì lịch sử là để nhớ, không phải điều cũ kĩ để quên!
Tổng kết chi phí (trên 1 người):
- Đi lại: 1.957.000 VNĐ
- Chỗ ở: 200.000 VNĐ
- Vé tham quan + hướng dẫn viên: 244.000 VNĐ
- Ăn uống: 468.000 VNĐ
=> Tổng 2.868.000 VNĐ (con số chuẩn)
(Ảnh và chia sẻ của Hà Mốc)
Xem thêm: Hành trình Phú Yên 3 ngày 2 đêm – Về với xứ hoa vàng cỏ xanh
Tin liên quan
Bạn đang cần "nạp lại năng lượng" sau những ngày làm việc mệt mỏi? Hãy tạm gác phiền lo, đến Mộc Châu lang thang 2 ngày 1 đêm – nơi thiên nhiên mát lành, cảnh đẹp mê hồn và con người thân thiện đang chờ bạn!
Bạn đang cần một nơi thật chill, thật trong lành để “nạp pin” sau những ngày làm việc căng thẳng? Hãy cùng xách balo lên và đi Cô Tô – hòn đảo xinh đẹp của Quảng Ninh, nơi vẫn giữ nguyên vẻ hoang sơ, mộc mạc mà quyến rũ đến lạ!
Dưới đây là gợi ý lịch trình Hà Giang 4N3Đ kết hợp tham quan các ngôi làng đẹp xinh đẹp giúp du khách trải nghiệm trọn vẹn cảnh sắc thiên nhiên, văn hóa bản địa.