48 giờ cực chill ở Vĩnh Hy chỉ với 700k/người: Ngon - bổ - rẻ là có thật đấy nhé!
Tổng kết 48 giờ ở Vĩnh Hy của mình siêu rẻ luôn, chưa đến 700k/người (700.000 đồng). Đây là trải nghiệm đầy thú vị và tiết kiệm nên thử 1 lần trong đời!
Vĩnh Hy (Ninh Thuận) đẹp như lời đồn là có thật nhé. Và dưới đây là lịch trình 48 giờ (2 ngày 1 đêm) ở Vĩnh Hy mà mình ghi lại, các bạn có thể tham khảo nhé:
Phương tiện di chuyển và lưu trú
Sau khi có mặt ở thành phố Phan Giang, chúng mình di chuyển đến Vĩnh Hy bằng xe bus Phương Trang hết 30.000 đồng/người.

Mình đặt phòng ngay gần vịnh Vĩnh Hy với giá 300.000 đồng/đêm và thuê xe máy tại nhà nghỉ với chi phí 150.000 đồng/ngày.
Lịch trình 48 giờ cực chill ở Vĩnh Hy
Ngày đầu tiên Vĩnh Hy
- Chúng mình đi Hang Rái với giá vé vào cửa là 50.000 đồng/người. Nơi đây được hình thành bởi những tảng đá xếp chồng lên nhau tạo thành quần thể đá ăn sâu ra biển. Mọi người có thể đi men theo cây cầu đỏ để chiêm ngưỡng được vẻ đẹp hùng vĩ của nơi đây.

- Tiếp theo trên cùng một hướng mọi người có thể đi công viên đá, giá vé 40.000 đồng/người. Đây là điểm đến mình ấn tượng nhất. Bởi vẻ đẹp hoang sơ cùng với nhiều tảng đá lớn kết hợp với vẻ đẹp xanh trong của biển cả. Có một lưu ý nhỏ là lối vào hơi khó đi nên mọi người đi sớm một chút để có thời gian tìm kiếm đường ra nhé.

- Buổi chiều thì mình đi hái nho ở làng nho Thái An. Hầu hết các điểm hát nho đều để biển tham quan miễn phí nên mọi người cứ vào tham quan, hái ít hay nhiều đều được nhé.

- Sau đó thì mình trở về Vĩnh Hy ngồi cafe. Lần này mình chọn quán cafe mà mọi người review khá nhiều tên "Đoài Café". Đường đi đến đây cũng khá khó nhưng bù lại view ở quán rất đẹp, bao trọn vịnh Vĩnh Hy luôn nhé.
Ngày thứ hai ở Vĩnh Hy
- Bọn mình thong dong lượn Vĩnh Hy khi bình minh vừa lên.

- Sau đó, bọn mình di chuyển sang cung đường ven biển Ninh Thuận. Nơi đây được mệnh danh là một tỏng những cung đường ven biển đẹp nhất Việt Nam với một bên là biển và bên là núi đá. Mình nghĩ các bạn nên dành nửa buổi giống mình để đi lang thang trên cung đường này. Hãy chọn chỗ này thật xinh đẹp để dừng chân và chụp những bức hình kỷ niệm.

Ăn uống ở Vĩnh Hy
- Vào buổi trưa ở Vĩnh Hy không có quá nhiều quán ăn. Mình thường ăn cơm giống người địa phương là khoảng 30.000 đồng/suất.

- Vào buổi chiều thì sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Mình sẽ vào khu công viên Vĩnh Hy để ăn các món như bánh xèo, bánh tráng nướng, gỏi cuốn, ốc, trà hoa quả... Mình khuyên các bác là mỗi thứ nên thử một ít vì đồ ăn ở đây khá ngon và các quán vị cũng khác nhau.

Tóm lại, 2 ngày 1 đêm ở Vĩnh Hy của mình siêu rẻ luôn, chưa đến 700.00 đồng/người (chưa kể vé máy bay).

Thật sự Ninh Thuận quá đẹp, hơi tiếc là du lịch chưa thực sự phát triển. Nếu có dịp mọi người hãy thử đến Vĩnh Hy trải nghiệm xem sao nhé.
(Phương Tali)
Xem thêm: Có màu trời nào đẹp bằng màu trời Vĩnh Hy?!
Tin liên quan
Ninh Thuận xinh đẹp, xứng đáng là 1 trong 4 vịnh đẹp nhất Việt Nam và là địa danh sở hữu con đường ven biển đẹp nhất. Để chuẩn bị cho mùa du lịch này, bạn lưu ngay những điểm sau nhé.
Cánh đồng điện gió Đầm Nại (Ninh Thuận) gần đây đã trở thành địa điểm check-in thu hút những bạn trẻ đam mê du lịch với phong cảnh bình yên, hữu tình.
Tại Bãi Thông xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận một con"tàu ma" nghìn tấn mắc cạn bị bỏ hoang bỗng trở thành địa điểm check-in cực hot, thu hút giới trẻ bởi sự “hoang tàn và ma mị”.